Tảng băng khổng lồ tách khỏi Nam Cực: Rộng bằng 20 lần Manhattan, vết nứt phát triển cả thập kỷ mới vỡ!

Mi2k87631

New member
ea5aaf4b3c4fc497b450.jpg


Choáng váng với tảng băng khổng lồ vừa tách khỏi Thềm băng Brunt ở Nam Cực nè! Tưởng tượng một khối băng rộng gấp 20 lần đảo Manhattan (New York) đang trôi lơ lửng trên biển - nghe đã thấy sợ rồi đúng không?

1aaabf5821246a2b4ed3.jpg


Câu chuyện bắt đầu từ tháng 11 năm 2020, khi một vết nứt siêu to khổng lồ bắt đầu hình thành trên thềm băng Brunt. Và rồi nó cứ thế phát triển từ từ cho đến ngày 26/2 vừa rồi thì "bùm" - tảng băng chính thức tách rời luôn!

Vết nứt này có tên khá cool là "North Rift", là khe sâu thứ ba xé toác thềm băng Brunt trong suốt 1 thập kỷ qua đấy.

Điều đặc biệt là nó lan ra theo hướng Đông Bắc với tốc độ khá chillllll - chỉ khoảng 1km mỗi ngày thôi. Nhưng plot twist ở chỗ, sáng ngày 26/2, vết nứt này đột nhiên mở rộng vài trăm mét chỉ trong vài giờ! Tốc độ kinh dị luôn á

May mắn là các nhà khoa học đã "spoil" trước sự kiện này từ nhiều năm rồi nha!

08d7d644b0b7d029a7f8.jpg


"Các nhóm nghiên cứu của BAS đã chuẩn bị cho sự kiện một tảng băng rơi tách rời từ thềm băng Brunt suốt nhiều năm trước đó. Trong thời gian tới, tảng băng có thể di chuyển ra xa hoặc nó có thể mắc cạn và ở gần Thềm băng Brunt", Dame Jane Francis, giám đốc Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh (BAS) chia sẻ.

Các bạn đừng lo, các nhà khoa học confirm đây là hiện tượng tự nhiên hoàn toàn, không phải do biến đổi khí hậu nha! Hàng năm thường xuyên có các tảng băng trôi tách rời khỏi thềm băng Brunt mà.

Nhưng mà tảng băng lần này khác biệt ở chỗ nó quá lớn - ước tính khoảng 490 dặm vuông (1.270 km vuông), gấp 20 lần kích thước đảo Manhattan tại New York luôn! Size XXL hẳn hoi

"Mặc dù việc các tảng băng trôi tách rời khỏi thềm băng ở Nam Cực là điều hoàn toàn bình thường, sự kiện diễn ra tại Thềm băng Brunt vào thứ Sáu vẫn khá hiếm và thú vị", Adrian Luckman, giáo sư tại Đại học Swansea ở Wales cho biết.

d82d5c14173f8f84d1e3.jpg


a8226e7de68d4fe6a85c.jpg


Fun fact: Thềm băng Brunt là nơi đặt trạm nghiên cứu BAS Halley VI - nơi các nhà khoa học quan sát thời tiết khí quyển và không gian đấy.

Năm 2016, BAS đã phải "chuyển nhà" trạm nghiên cứu đi 32km vào sâu trong đất liền để tránh hai vết nứt lớn khác tên "Chasm 1" và "Halloween Crack" (tên nghe creepy ghê ). May là cả hai vết nứt này đã không mở rộng thêm nữa trong 18 tháng qua rồi. Còn trạm nghiên cứu thì hiện đã đóng cửa sau khi nhóm 12 người rời Nam Cực vào tháng 2 vừa rồi.

Vì không thể đoán trước chính xác khi nào tảng băng tách rời và việc sơ tán trong mùa đông Nam Cực siêu lạnh và tối om là mission impossible, nên nhóm nghiên cứu chỉ làm việc tại trạm trong mùa hè suốt bốn năm qua thôi. Safety first mà! ✌️

Để theo dõi tình hình, các thiết bị GPS chuyên đo lường sự biến dạng của thềm băng mỗi ngày đều gửi data về trụ sở BAS tại Anh. Song song đó, các nhà nghiên cứu cũng dùng hình ảnh vệ tinh từ Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, NASA và vệ tinh TerraSAR-X của Đức để monitor thềm băng 24/7 luôn. Công nghệ xịn sò! ️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top