Nghe có vẻ nghịch lý nhỉ? Giữa lúc dân thành phố đang ngột ngạt với ô nhiễm, bon chen mệt nghỉ, thì ở Thụy Sĩ lại có một ngôi làng đẹp như tranh vẽ nhưng... không ai muốn ở Thậm chí chính quyền còn phải "mồi chài" bằng cách tặng tiền để kéo người ta về sống, các bạn ạ!
Câu chuyện xảy ra ở làng Albinen, một ngôi làng nằm chênh vênh ở độ cao 1300m so với mực nước biển. Nghe thôi đã thấy chill rồi phải không nào?
Vậy sao người ta lại bỏ đi?
Theo Daily Mail, dù làng này cách trung tâm thị trấn lớn Leukerbad không xa lắm, nhưng vấn đề là... không có việc làm luôn! Thế là các gia đình lần lượt kéo nhau lên thành phố kiếm sống. Năm này vài nhà, năm kia vài nhà, đến giờ làng chỉ còn lại 240 người mà thôi.
Tưởng tượng nhé, 7 đứa trẻ của Albinen giờ phải đi xe buýt sang thị trấn bên cạnh để học vì trường làng đóng cửa rồi - quá ít học sinh mà! Các dịch vụ công cộng cũng phải đóng cửa theo vì... không có người sử dụng.
Thị trưởng Beat Jost mô tả làng của mình như một bức tranh thiên nhiên: núi non trùng điệp, mây trời bồng bềnh, không khí trong lành, nắng ấm quanh năm. Nghe xong chỉ muốn xách ba lô lên luôn! Nhưng thực tế thì những thứ đó không đủ sức níu chân người ở lại khi họ lo về miếng cơm manh áo
Deal "khủng" từ chính quyền
Đứng trước nguy cơ ngôi làng sẽ biến mất trên bản đồ, các nhà chức trách đã nghĩ ra một chiêu độc: tặng tiền!
Cụ thể là:
• Mỗi người lớn nhận 25.000 franc Thụy Sĩ
• Mỗi đứa trẻ nhận 10.000 franc Thụy Sĩ
• Một gia đình 4 người có thể rinh về tới 70.000 franc (tương đương khoảng 1,6 tỷ VND luôn!)
Tất nhiên là có điều kiện rồi:
• Phải dưới 45 tuổi
• Cam kết sống ở đây ít nhất 10 năm
• Phải mua tài sản trị giá tối thiểu 20.000 franc Thụy Sĩ
Nguồn: kenh14.vn