TamKute6940
New member
Bùi Tấn Trường từng là một trong những thủ môn huyền thoại của bóng đá Việt Nam đó nha. Nhưng ngoài thành công, sự nghiệp của anh còn có cả tá drama và thăng trầm nữa
Hơn 15 năm cày bóng đá, từ vinh quang đến... drama
"Hơn 15 năm đi đá bóng, tôi trải qua đủ cả vinh quang lẫn thăng trầm. Vinh quang nhiều hơn vì tôi đến CLB nào thì cũng đều có thành tích cả. Còn thăng trầm thì ai cũng có, nhưng có lẽ tôi vấp nhiều hơn mọi người."
Theo lời anh Tấn Trường kể, anh giống như một diễn viên đóng vai phản diện quá thành công rồi mãi bị gắn mác role đó vậy. "Kiểu như nam diễn viên Trung Quốc đóng vai Hòa Thân ấy. Giờ nhìn thấy ông ấy thì cứ gọi là Hòa Thân trước, chứ khán giả không phải ai cũng nhớ tên thật."
"Tôi thấy mình cũng thế. Rằng dư luận cứ mặc định tôi sai sót một chút là phải có vấn đề, là phải soi, phải bới lên, phải đặt nghi vấn bán độ. Tôi không hiểu. Thủ môn Việt Nam sai cũng lôi tôi vào, thủ môn nước ngoài sai cũng so sánh với tôi. Không ai thấy như thế là bất công cho tôi à?"
Từ thằng bỏ học làm công nhân thủy sản đến thủ môn huyền thoại
Plot twist đời anh Tấn Trường cực xịn luôn nha! Nhà nghèo, anh nghỉ học từ lớp 8 để vào làm xưởng chế biến thủy sản phụ gia đình. "Công việc cũng không có gì quá khó, chỉ là bỏ đầu, lọc da cá lấy thịt thôi." Nhưng xưởng ế, không có cá về nên anh được bạn rủ đi đá giải tỉnh vì đội thiếu thủ môn.
"Tôi ngày đó đâu biết đá bóng, chân vụng lắm, nhưng được cái có lợi thế về thể hình, 15 tuổi đã cao 1m77 rồi."
Đợt debut giải U16 tỉnh Đồng Tháp của anh thì... thảm họa nha mọi người ơi "Bảng đấu có 5 đội, đá có 4 trận thôi mà đội mình thủng lưới đến... 29 bàn. Có trận thua đến 11-0."
Nhưng vì thể hình quá xịn so với lứa tuổi nên anh vẫn được Đồng Tháp chọn! Lúc đó mẹ anh không muốn cho đi, nhưng bà ngoại lại ủng hộ: "Thôi cứ cho thằng Trường vào đó. Giờ ở nhà khó khăn, cho nó đi vào lò được người ta nuôi ăn, nuôi học thì cũng đỡ cho gia đình."
Vào tập được 1 năm thì anh bị loại sau đợt sát hạch. Cứ tưởng hết đường rồi, nhưng không! Đồng Tháp lại cử anh cùng đội hình toàn... người bị loại đi thi tuyển U18 quốc gia (vì muốn giữ đội chính đá giải). Và anh lại được chọn tiếp, câu chuyện thần kỳ tiếp diễn!
Từ thằng nhặt bóng mê game đến thủ môn top đầu
Từ năm 2002 đến 2006, anh đi đâu cũng chỉ ngồi dự bị. Chỉ có mùa được mượn về Cần Thơ đá giải hạng Nhì thì mới được bắt chính và giúp đội thăng hạng.
Năm 2007, khi 21 tuổi, anh mới chiếm được suất bắt chính ở Đồng Tháp. "Nhớ năm 15 tuổi tôi còn chưa biết gì, nhưng 6 năm sau nhờ sự cố gắng của bản thân tôi bắt đầu có dấu ấn đầu tiên."
Thời gian đó anh không chỉ tập bắt mà còn học luôn cả kỹ năng phát bóng tấn công từ... thủ môn Santos lúc anh đi nhặt bóng! "Lúc ấy tôi chỉ là thằng bé nhặt bóng thôi, ngồi trên sân nhìn thủ môn Santos phát bóng tấn công mình mê lắm."
Và còn một bí mật nữa nè: anh từng nghiện game cực mạnh đó! "Đầu những năm 2000 có mấy trò Half-Life, MU rồi Võ lâm truyền kỳ, tôi đều chơi cả. Có thời gian tôi mê game kinh khủng. Cứ tập xong lại đi chơi game. Sáng chơi, chiều chơi, tối chơi."
Nhưng rồi thấy hụt hơi trên sân, anh tự giác bỏ game để tập trung nghề nghiệp. Đến giờ về Hà Nội, anh vẫn thỉnh thoảng đi làm vài ván game với Phí Minh Long thôi chứ không quá đà nữa.
Có một thời anh cũng hút thuốc, nhưng thấy ảnh hưởng nghề nên quyết tâm bỏ. Tuy nhiên... "rồi đến một ngày tôi vô thức châm lại điếu thuốc. Đó là khi bị stress cùng cực sau SEA Games 2009."
SEA Games 2009: Nỗi đau không tên
Merdeka Cup 2008 là lần đầu anh được bắt chính cho đội tuyển. Nhưng trước đó SEA Games 2007 anh chỉ là thủ môn số 3, thậm chí không vào sân phút nào. "Thế mà không hiểu sao vừa rồi xem sản phẩm của một người cũng có tiếng, tôi thấy họ đề cập rằng U23 Việt Nam thua ở SEA Games 2007 là lỗi do tôi. Ủa sao lại thế? Năm đó tôi có được vào bắt phút nào đâu mà đổ lỗi cho tôi."
Chuyện SEA Games 2009 thì drama hơn nữa. Trận chung kết với Malaysia, anh bị chấn thương trật khớp vai nhưng vẫn cố bắt tiếp. "Lúc đó cánh tay cảm giác rất đau, khó cử động, nhưng bác sỹ bảo có cách làm cho tôi mất cảm giác đau và có thể đứng trong khung thành tiếp. Họ tiêm cho tôi một mũi thuốc tê trực tiếp vào vùng trật khớp."
Về tình huống thủng lưới, anh giải thích rõ: "Trận ấy tôi đâu có lỗi gì. Ngay tình huống bị thua, pha trước đó đối mặt tiền đạo đối phương tôi còn cản phá được cơ mà. Đến quả tạt tiếp theo thì thực sự nó cũng không có gì nguy hiểm. Bóng gần đến, tôi đã đặt hai tay để chờ bắt rồi thì bất ngờ Mai Xuân Hợp đưa cái vai vào."
"Người ta cứ nói rằng lỗi do tôi, rằng tay đau mà không ra sân để rồi không kịp đổ người. Nhưng tôi đau tay trái, còn quả đó bên tay phải cơ mà. Đâu có liên quan gì cơ chứ."
Kết thúc trận đấu, Việt Nam thua Malaysia 0-1. Và rồi bức ảnh giữa anh và HLV Calisto ở cabin huấn luyện bắt đầu viral khắp nơi. "Ai cũng nghĩ HLV Calisto đang bóp cổ tôi." Nhưng sự thật là: "HLV Calisto mới tiến lại, đè tôi xuống và bảo: Mày phải ngồi đây, chứng kiến thất bại này thì mày mới là người đàn ông."
Bùi Tiến Dũng sai lầm, tôi bị đem ra nói. Thủ môn nước ngoài sai, tôi cũng bị lôi vào
"Như trận Bình Dương gặp Ceres Negros ở AFC Cup năm ngoái, pha bóng đó là trọng tài biên đã giơ cờ lên rồi, tôi nghĩ là tình huống việt vị nên dừng bóng lại và bị đối phương cướp lấy rồi ghi bàn. Đó là lỗi chuyên môn đơn thuần thôi."
Nhưng ngay sau trận, CLB lại có những thông tin đưa ra ngoài nghi ngờ anh tiêu cực, báo chí dồn lên. "Trong khi đáng ra chính đội bóng phải bảo vệ cầu thủ của mình."
Năm 2013, anh mắc lỗi ở trận gặp Uzbekistan và bị một số báo viết "nên loại thẳng Tấn Trường khỏi đội tuyển". Sau đó anh bị Bình Dương kỷ luật nội bộ, phải treo găng một thời gian.
"Mà nói thật khi tôi mắc lỗi mà bị xử lý như thế thì chính người thay thế tôi là Trần Đức Cường cũng bị tâm lý. Nhưng sao lúc Đức Cường mắc lỗi người ta không chỉ trích, mà lại cảm thông, kiểu trước Tấn Trường lỗi rồi, giờ Đức Cường lỗi cũng là bình thường. Ủa vậy là sao? Tại sao cứ thủ môn sai lầm thì nhớ đến tôi vậy?"
"Như vụ Bùi Tiến Dũng vừa rồi chẳng hạn. Khi cậu ấy mắc sai sót ở SEA Games, người ta gọi cho tôi, còn nói là Tiến Dũng mắc lỗi như Tấn Trường ngày xưa. Tại sao người ta cứ phải chăm chăm chỉ trích, gây áp lực cho thủ môn, trong khi không thể động viên, khích lệ để em ấy vượt qua?"
Hay như khi thủ môn Kawin của Thái Lan mắc lỗi để Anh Đức ghi bàn tại King's Cup, có đơn vị truyền thông còn chế ảnh ghép mặt anh vào. "Tôi bức xúc vô cùng. Thậm chí định làm lớn chuyện luôn rồi. Tại sao hết thủ môn thế giới rồi Việt Nam sai lại cứ lôi tôi ra để nhắm vào? Nhắm vào tôi để lấy tương tác cao à?"
Sau đó họ có liên lạc xin lỗi và giải thích là do bạn thực tập mới vào muốn có bài tương tác cao. "Tôi chấp nhận lời xin lỗi rồi bỏ qua, cũng bởi mình nghĩ giờ có quá nhiều báo muốn viết về mình theo kiểu tiêu cực, chẳng lẽ đi kiện hết tất cả hay sao."
Nguồn: soha.vn