TitBong1341
New member
Câu chuyện của Leagan mới đây được đăng tải trên trang vt.com đã khiến cư dân mạng cười mệt nghỉ và phải thốt lên "xuất sắc quá trời" trước màn "phản dame" cực gắt của cô nàng dành cho anh chàng "dùng tiền tán gái" này
Khi mà bạn và người yêu đang hạnh phúc bên nhau, chắc chắn sẽ có lúc hai người chia sẻ nhiều thứ với nhau rồi.
Từ những thứ nhỏ nhỏ như dùng chung phòng tắm, mặc nhờ áo của nhau cho đến những chuyện "lớn hơn" là dùng chung tài khoản ngân hàng - thứ mà đôi khi dẫn đến những cuộc "battle" kéo dài với chủ đề kinh điển "Sao em dám mua đôi giày bằng nửa lương tháng" hay "Anh nghĩ gì mà mua điện thoại đắt gấp đôi giày của em?"
Tuy nhiên những câu chuyện "yêu nhau chia sẻ tiền bạc" hay "tán tỉnh tặng quà xịn xò" vẫn luôn có những twist không tưởng, ví dụ như case của Leagan chẳng hạn.
Đây chính là main character trong câu chuyện hôm nay - Leagan đây rồi.
Leagan là ai mà nổi thế? Là một cô nàng cực kỳ thông minh, tính toán thiên tài đến mức ai cũng phải choáng. Biết sao à?
Vì gần đây, Leagan xinh đẹp bỗng có một anh chàng ship rất mạnh với cô, và mặc dù cô đã lịch sự decline vì không vibe với người ta thì anh chàng kia vẫn quyết tâm chơi lớn, flex kiểu đại gia khi đưa thẳng thẻ tín dụng cho Leagan và bảo cô "Muốn mua gì cũng được" luôn
Nghe có vẻ lãng mạn lắm nhé, anh chàng này thực tế đã nói nguyên văn là "Hãy tiêu thứ gì mà trái tim em thực sự mong muốn nhé!"
"Anh có thứ này muốn tặng em" - flex full giàu có phú quý - "Trong trường hợp em cần bất cứ thứ gì. Bất - cứ - thứ gì. Bất cứ thứ gì mà trái tim em mong muốn!"
Nếu bạn là Leagan, bạn sẽ order gì đây? Một cái Pizza? Vài đôi giày xịn? Hoặc sang chảnh hơn là cả một chuyến du lịch? Nhưng làm vậy thì bị gắn mác đào mỏ mất, và Leagan đã không làm thế đâu nhé.
Sự lựa chọn của cô nàng đã khiến Internet cười đau bụng, và câu chuyện Leagan "quẹt thẻ" đã được trang VT.com share lại khiến càng nhiều người sốc nặng với lựa chọn của cô.
Leagan đã mua một căn nhà.
Nhưng cũng không phải một căn nhà thường thường đâu. Thứ Leagan mua là một chiếc nhà phao, mang về để... nhún chơi cho vui
Trả lời cho câu hỏi của nhiều người "Nhà phao??? Tại sao lại là nhà phao???", một số netizen khác đơn giản giải thích rằng đây là thứ hồi nhỏ ai cũng ước ao, thế nhưng lớn lên có tiền rồi thì chẳng ai nghĩ đến chuyện mua nữa.
Và Leagan đã, không tốn một xu nào của mình, sở hữu được món đồ trong mơ thời thơ ấu như vậy đó
Không chỉ vậy, cô còn hào phóng gửi tin nhắn cho cả tá người quen lẫn không quen trên Twitter, thông báo rằng họ có thể đến dự "tiệc nhún nhún" trong ngôi nhà phao brand new của cô, tiện thể bóc phốt luôn màn tán tỉnh kém duyên của anh chàng kia.
"Các bạn đều được mời tới dự tiệc trong nhà hơi của tôi, được tài trợ bởi anh chàng đã đưa thẻ tín dụng cho tôi sau khi bị reject hẹn hò nhé."
Tuy nhiên, do món đồ tự shopping hơi thiếu nghiêm túc và màn bóc phốt không kiêng nể của Leagan khiến anh chàng kia có vẻ hơi xấu hổ và tự ái về hành động sai timing của mình.
Nhưng mà thực ra, Leagan ngay từ đầu cũng không có ý định thích anh chàng này, và nhiều người cho rằng đây chính là cách để cô từ chối một cách "thông minh" anh chàng "dùng tiền mua cảm tình" nọ.
Câu chuyện lần này có lẽ cũng là một bài học cho nhiều người trong chúng ta đây.
Hào phóng khi tiếp cận crush thì cũng okela thôi, nhưng đừng để người ta có cảm giác rằng đang bị đồng tiền mua chuộc nhé các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn