Chuẩn bị bước vào năm học mới rồi nè! Các tân sinh viên đang hí hoáy tính toán từng đồng từ học phí, tiền trọ đến tiền ăn uống. Với giá cả "leo thang" như hiện nay, giới trẻ đành phải "thắt lưng buộc bụng", kiếm thêm part-time để bớt gánh nặng cho ba mẹ thôi!
Trần Khánh Huyền – nữ sinh chuyên ngành Thanh nhạc tại trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh từng "cày cuốc" ở Sài Gòn từ lớp 9. Qua thời gian sống và học tập, bạn ấy nhận thấy chi phí ở đây "ăn đứt" nhiều tỉnh khác luôn.
"Mỗi tháng ba mẹ cho mình khoảng 7 triệu đồng. Mình phân bổ khoảng 2 triệu cho ăn uống, 1 triệu cho phí đi lại và khoảng 1,5 triệu cho học tập, mua sắm cá nhân. Còn lại thì mình để dành phòng khi có gì đó phát sinh bất ngờ", Huyền share.
Năm nhất Huyền sẽ "cắm đầu" vào học trước. Nhưng nếu xếp được lịch hợp lý thì bạn ấy cũng muốn tìm việc làm thêm để có kinh nghiệm và skills đủ xài nhé!
Lưu Tuấn Hoằng – tân sinh viên ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM đang đếm ngược đến ngày nhập học cuối tháng 9/2026. Hiện tại, bạn ấy đang làm part-time tại nhà hàng để có thêm thu nhập và rèn kỹ năng sống độc lập trước khi "lên đời" sinh viên đại học.
May mắn là Hoằng sống cùng gia đình ở Sài Gòn nên không lo về tiền trọ hay ăn uống. "Với công việc làm thêm, mình kiếm được 6 triệu đồng/tháng để mua đồ dùng cá nhân, giáo trình, in ấn tài liệu. Phần còn lại thì đi cafe với đám bạn, đá bóng. Khoản tiền tự thưởng bản thân là cách mình 'hồi máu' sau những ngày học và làm việc căng thẳng", Hoằng chia sẻ.
Học phí mỗi học kỳ của Hoằng dao động khoảng 16-17 triệu đồng. Tiền ăn uống từ 2,5-3 triệu đồng, tiền xăng xe đi lại khoảng 400.000 đồng. Để bớt "ké" ba mẹ, bạn ấy luôn để dành một phần thu nhập để tự lo chi phí học tập. Khoản tiền này không cố định nhưng Hoằng đặt nguyên tắc phải tiết kiệm và gần như không động đến khi chưa thực sự cần thiết. Đây chính là cách Hoằng học quản lý tài chính từ sớm đó!
Còn Nguyễn Hoài Phong – tân sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc tại trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TP. HCM từ Bà Rịa lên phố học tập thì không tránh khỏi áp lực về chi phí sinh hoạt rồi. Từ tiền trọ, ăn uống, xăng xe đến cả tiền thuốc khi bệnh tật. Là sinh viên năm nhất, Phong được gia đình hỗ trợ phần sinh hoạt phí. Bên cạnh đó, bạn ấy cũng chủ động làm thêm để kiếm thu nhập, nhưng vẫn đặt việc học lên hàng đầu nha!
Với nguồn tiền từ gia đình và công việc làm thêm, mỗi tháng Phong dành khoảng 1 triệu đồng cho ăn uống và những buổi "đi chơi xa" với hội bạn, 2 triệu đồng tiền trọ và khoảng 500.000 đồng cho xăng xe. Số còn lại thì giữ tiết kiệm hoặc dùng cho những nhu cầu thực sự cần thiết. Học phí của Phong không cố định, khoảng 12-15 triệu đồng/học kỳ, có khi phải đăng ký thêm môn thì chi phí lại tăng "vù vù" so với dự kiến.
"Nếu phát sinh thêm học phí, mình sẽ nhờ ba mẹ hỗ trợ một phần và tăng ca làm thêm để có đủ tiền trang trải. Bên cạnh đó, mình cũng lập kế hoạch chi tiêu cho hợp lý", Phong chia sẻ.
Phan Minh Thanh – tân sinh viên ngành Quản lý Đất đai, Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM lần đầu "lên Sài Gòn lập nghiệp" từ Tây Ninh. Thanh xác định cần tính toán kỹ càng các khoản chi để vượt qua giai đoạn năm đầu đại học. Với 5 triệu đồng ba mẹ chu cấp hằng tháng, Thanh dự kiến dành 1,8 triệu đồng cho tiền trọ, 1,5 triệu đồng cho ăn uống trong tháng đầu. Để tiết kiệm, Thanh cũng tranh thủ mang một số đồ dùng, thực phẩm từ quê lên để tự nấu ăn cho "đỡ tốn kém".
"Mình dùng tiếp 1 triệu đồng để sắm những vật dụng học tập thiết yếu. Khoảng 400.000 đồng dành cho đi lại và gói cước 5G. Mình dùng xe buýt, xe công cộng để tiết kiệm. Phần 400.000 đồng còn lại thì giữ lại để phòng những khoản bất ngờ nha. Nếu phát sinh thêm chi phí, mình sẽ nhờ gia đình hỗ trợ một phần và tăng ca làm thêm. Bên cạnh đó, mình cũng lập kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý", Thanh chia sẻ.
Việc ở trọ gần trường giúp Thanh dễ dàng tìm được những quán ăn bình dân phù hợp với túi tiền sinh viên. Tuy nhiên khó khăn khi sống xa nhà là chi phí sinh hoạt "chát" hơn hẳn ở quê khiến bạn ấy khá bất ngờ. "Nếu mình không biết quản lý chi tiêu thì rất dễ bị 'ngợp' và chi tiêu quá tay. Bên cạnh áp lực tài chính, mình cũng học được cách sống tự lập và làm quen với mọi thứ", Thanh cho biết.
Với các bạn sinh viên năm nhất, những tháng đầu bước chân vào môi trường đại học thường phát sinh nhiều chi phí mới lắm. Vì vậy, việc chủ động lập kế hoạch chi tiêu ngay từ đầu năm học sẽ giúp các tân sinh viên cân đối tài chính, tránh tình trạng phải "xoay như chong" với một khoản tiền lớn trong thời gian ngắn đấy!
Mỗi trường đại học có quy định và mức thu khác nhau nên các bạn tân sinh viên đừng "nhìn sang vườn người" mà lấy mức phí của trường khác để áp dụng cho trường mình nha. Để có thông tin chính xác, các bạn nên chủ động check thông báo nhập học, cổng thông tin sinh viên hoặc liên hệ trực tiếp với các phòng ban của nhà trường.
Đối với những khoản trường quy định là tự nguyện hoặc chỉ phát sinh khi đăng ký sử dụng dịch vụ, các tân sinh viên cũng cần đọc kỹ thông tin và cân nhắc nhu cầu trước khi "xuống tiền" nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn