Tân sinh viên sẵn sàng chinh phục nhập học online rồi đây!

a293f17773c86af8534e.webp


282cd823ab685a85058c.jpg


Tuần vừa rồi, hàng loạt trường đại học trên cả nước đã thả điểm chuẩn và bắt đầu nhập học online cho đội quân tân sinh viên mới. Cảm giác lúc này của các bạn ấy thì trộn lẫn lắm: vừa háo hức, vừa hơi buồn vì chưa được trải nghiệm cái cảm giác "tân sinh viên thật sự" Nhưng mà không sao, các bạn đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bung lụa với năm học online và đối mặt với những khó khăn của một năm học "đặc biệt" này rồi!

Nhập học online - plot twist đầu tiên của đời sinh viên

Ngô Lê Hồng Như (năm thứ nhất, ngành Sư phạm Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm TP. HCM) đã chuẩn bị tâm thế cho việc nhập học và học online ngay từ lúc thi tốt nghiệp THPT xong xuôi. Nên khi nhận được thông báo nhập học online, Như cũng không shock lắm. Tuy hơi tiếc nuối vì không được nhập học tại trường nhưng cô bạn xem đây là điều đặc biệt đầu tiên trong quãng đời sinh viên của mình luôn.

fe13b78809c03f757a6d.jpg


Hồng Như cho biết, trường đã bắt đầu triển khai kế hoạch nhập học online và sinh viên sẽ tiến hành nhập học với khung thời gian cụ thể cho từng nhóm ngành. Vì tình hình dịch bệnh nên Như đã quen với việc học online rồi. Cô chia sẻ: "Theo mình, việc tự khép mình vào kỷ luật như vào lớp đúng giờ và theo kịp được tiến độ bài giảng là những yếu tố quan trọng để hoàn thành tốt việc học online".

Điều Như lo nhất trước khi bước vào cuộc sống sinh viên là việc học cách sống tự lập tại một thành phố lớn. Với Hồng Như, việc bước vào cánh cổng đại học không chỉ đơn giản là bước tiếp theo trên hành trình học tập, mà là lần đầu tiên bước ra cuộc đời lớn. Vì thế, thời gian này cô bạn đã trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết tình huống và cách quản lý thời gian.

Như cũng dự định sẽ tham gia các câu lạc bộ của trường, khoa và tham gia các hoạt động ngoại khóa để có thêm nhiều trải nghiệm sống. Là sinh viên ngành Sư phạm, nên Như sẽ cố gắng nâng cao trình độ chuyên môn để trở thành một nhà giáo chuẩn mực.

Lo lắng trước môi trường mới xíu nhưng vẫn ok

Hồ Thị Hồng Phúc (năm thứ nhất, khoa Hàn Quốc học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) tâm sự: "Với mình, việc học trực tuyến ở đại học là điều khá khó để có thể hình dung. Mình cảm thấy hơi hụt hẫng khi chưa được gặp bạn bè và trải nghiệm một cuộc sống của sinh viên". Đối với Phúc, điều lo lắng nhất ở đại học là phải va chạm với những tính cách khác nhau và việc cạnh tranh là điều không thể tránh khỏi.

2c04d68d5f1c3bbfe463.jpg


Để chuẩn bị cho năm học mới, cô bạn tân sinh viên đã tận dụng khoảng thời gian này để học thêm IELTS. Đồng thời, cô cũng tham gia thêm các buổi học về kỹ năng giao tiếp để hoàn thiện bản thân. Song song đó, Phúc đang tự rèn luyện cho mình lối sống lành mạnh, tập thể dục và ngủ đủ giấc để có đủ năng lượng cho một năm học mới. Hồng Phúc cũng cho biết, cô sẽ định hình bản thân theo hướng năng nổ và tích cực trong tương lai.

ce55a219534a49035807.jpg


Nguyễn Thu Trang (năm thứ nhất, ngành Tài chính quốc tế, trường ĐH Ngoại thương, Cơ sở II) vẫn chưa quên được cảm giác vui sướng khi nhận được giấy báo trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy tiếc nuối vì năm học đầu tiên đã phải học tại nhà mà không thể đến trường để làm quen với bạn mới, trường mới. Mặc dù vậy, nhưng Trang đã chuẩn bị sẵn tinh thần học online từ rất sớm để có thể thích nghi với môi trường lạ lẫm này.

42d12f93ce7e6bf160b4.jpg

651031ec8dd35e86e550.jpg

5b63b1af393ef61e7797.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top