Vào năm học mới này, các tân sinh viên đang gặp phải "ác mộng" tìm trọ tại Hà Nội khi giá thuê nhà leo thang từ 15-20% so với trước. Muốn tìm được phòng trọ giá dưới 2 triệu đồng/tháng? Đúng là "mission impossible" luôn á!
Ngoài việc lo nhập học, các bạn tân sinh viên giờ còn phải đau đầu với chuyện kiếm chỗ ở để ổn định cuộc sống. Nhiều bạn đành phải lục tung các group Facebook để tìm người ở ghép, hoặc miệt mài đi xem trọ khắp nơi với hy vọng tìm được chỗ vừa túi tiền lại gần trường.
Bạn Nguyễn Thanh Nga - tân sinh viên trường ĐH Y Hà Nội kể lại: Khu vực Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Trường Chinh gần trường có nhiều chung cư mini nhưng giờ gần như kín hết rồi. "Hiện chỉ còn một vài nơi cho thuê nguyên căn hai tầng, diện tích 20m²/tầng. Dù nhà có đủ máy giặt, điều hoà, chủ trọ đảm bảo an toàn PCCC nhưng mình vẫn băn khoăn vì mức giá 4,5 triệu đồng/tháng - quá cao so với tân sinh viên chưa kiếm được việc", Nga chia sẻ.
Còn ở khu Mai Dịch (Q. Cầu Giấy), một căn studio hơn 30m² đã hét giá hơn 6 triệu đồng rồi nha! Thế mà căn đó lại nằm trong ngách nhỏ, muốn tối ưu tài chính thì phải ở ghép mới được.
Vợ chồng chị Hoàng Thị Mai từ Nam Định lên Hà Nội tìm chỗ trọ cho con từ ngày 23/8 nhưng đến giờ vẫn chưa thấy nơi nào ưng ý. Con trai chị vừa đỗ trường ĐH Lao động - Xã hội, muốn tìm trọ quanh Trần Duy Hưng, Trung Kính, Trung Hòa (Q. Cầu Giấy) cho tiện đi lại. Nhưng khu này toàn chung cư cao cấp, ít lựa chọn với túi tiền eo hẹp.
"Con đỗ đại học, tôi rất mừng, nhưng hành trình tìm nhà trọ quá gian nan. Có một số nơi giá vừa phải nhưng nằm trong ngách rất sâu, lỡ có cháy nổ không biết thoát thân đường nào. Vợ chồng tôi đau đầu tính toán cả tuần nay", chị Mai tâm sự.
Giá nhà trọ ở các khu Đống Đa, Cầu Giấy - nơi tập trung nhiều trường đại học - tăng chóng mặt đúng mùa tân sinh viên nhập học. Thời gian gần đây, trên mạng xã hội còn xuất hiện những video quảng cáo phòng trọ "tưởng đùa mà thật". Căn phòng giá 1 triệu đồng/tháng, chỉ rộng gần 10m² nhưng nhét vừa giường đệm lẫn toilet, khiến ai xem cũng "choáng váng". Trên các hội nhóm Facebook, tân sinh viên than thở về tình trạng "ảo giá" nhưng đều nhận được câu trả lời: giá thuê chỉ có lên chứ không xuống đâu bạn ơi!
Bạn Hà Linh (tân sinh viên ĐHQG Hà Nội) cho biết mình rất mệt khi nhiều ngày liền đi từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội để xem trọ nhưng đều chưa ưng ý. Tiêu chí của Linh là dưới 4 triệu đồng/tháng, quanh khu Cầu Giấy, ở khép kín và có bếp nấu ăn - nghe đơn giản mà tìm khó vậy trời!
Ông Nguyễn Văn Hùng (chủ chung cư mini ở Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm) giải thích: Giá nhà trọ tăng do thời gian qua công tác PCCC được siết chặt. Vì vậy, có chủ trọ phải chi cả chục triệu, thậm chí trăm triệu đồng cho hệ thống báo cháy, chữa cháy. Trong khi đó, phòng trọ ở vùng ven xa trung tâm tuy giá mềm hơn, nhưng an ninh không đảm bảo, thiết kế cũ và xuống cấp trầm trọng nên sinh viên vẫn phải đổ về khu trung tâm, dẫn đến quá tải.
"Chưa kể vật giá leo thang, chủ trọ cũng phải tính toán rất kỹ. Hầu hết nhà trọ tại các quận trung tâm đều quy định nhiều khoản phí dịch vụ như vệ sinh chung, thu gom rác, Internet chung, máy giặt, gửi xe... Mỗi tháng phải thu khoảng 250.000 - 350.000 đồng/người cho những loại phí này, chưa kể tiền điện nước", ông Hùng nói.
Hiện tại Hà Nội chưa có quy định riêng về các tiêu chuẩn, quy chuẩn về nhà trọ, dẫn đến tình trạng xây dựng tràn lan và khó quản lý. Thực sự là vấn đề đau đầu cho cả sinh viên lẫn phụ huynh trong mùa tựu trường này rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn