Sở hữu visual xinh xỉu với đôi mắt to tròn cực kỳ đáng yêu, Hiền Thuc luôn khiến ai gặp cũng phải ấn tượng ngay lần đầu Nữ sinh Đại học Văn Hiến này đã đặt mục tiêu xịn sò: rèn luyện để trở thành người lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh nè!
Nguyễn Võ Hiền Thuc (sinh năm 2003) đang sinh sống tại Đắk Nông, hiện là tân sinh viên khoa Marketing của trường Đại học Văn Hiến. Ngoài việc học hành chăm chỉ, cô nàng còn làm mẫu ảnh tự do nữa đó! Ước mơ của Thuc là trở thành một nữ doanh nhân thành đạt và lo được cho gia đình mình
Mặc dù trông có vẻ hiền khô như tên gọi, nhưng bên trong Hiền Thuc lại là một con người cực kỳ mạnh mẽ và kiên cường đấy! Cô bạn chia sẻ rằng tuy không được lớn lên trong một gia đình đầy đủ như các bạn khác, nhưng Thuc vẫn luôn cảm thấy mình may mắn hơn nhiều người. Từng có những lúc buồn và tủi thân, ước ao có một mái ấm riêng, nhưng chính điều đó đã khiến cô nàng cố gắng nhiều hơn, trở nên tự lập và kiên cường hơn
Với trái tim cứng cỏi ấy, Thuc sống hết mình với từng khoảnh khắc của cuộc đời Bên cạnh việc học, cô bạn còn nhận thêm công việc mẫu ảnh để kiếm tiền trang trải cuộc sống và phụ giúp bố mẹ. Tuy thu nhập không phải quá cao, nhưng mục đích chính của Thuc là tích lũy kinh nghiệm thôi!
Sở thích của cô nàng là chụp ảnh, đọc sách, đặc biệt là mê mẩn các câu châm ngôn về cuộc sống Mỗi khi stress hay buồn, Thuc sẽ viết ra những bài văn về cuộc sống, công việc hay những chuyện đã trải qua để giải tỏa căng thẳng. Cách này giúp tâm trạng cô bạn thoải mái hơn nhiều đấy!
Hiền Thuc tâm sự: "Có một câu nói mình rất yêu thích, đó là 'hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng'. Hiện tại, mình thấy rất hạnh phúc và luôn cố gắng từng ngày, vì mình nghĩ, dù như thế nào thì chúng ta cũng nên nhìn nhận tích cực vào cuộc sống. Mình cũng muốn bản thân có thể lan tỏa sự tích cực này đến với mọi người. Hoàn cảnh không quyết định hoàn toàn con người bạn, bạn không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra nhưng bạn có thể lựa chọn cách mình sống, cách mình đối mặt với vấn đề"
Là sinh viên năm nhất, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Thuc chưa được đến trường học trực tiếp. Nhưng cô bạn vẫn cảm thấy đây là một môi trường học tập rất chill và thú vị, thầy cô cùng bạn bè đều nhiệt tình lắm luôn
Lý do Thuc chọn ngành Marketing là vì bản thân cực kỳ thích kinh doanh và muốn rèn luyện khả năng giao tiếp của mình. Mục tiêu trong trường của cô nàng là hoàn thành thật tốt nhiệm vụ học tập, kết bạn nhiều hơn và tham gia các CLB để rèn luyện kỹ năng, đồng thời có thêm sự liên kết với ngành đang học nữa
Nguồn: svvn.tienphong.vn