Phú Đức thú nhận việc bấm chuông sớm là quyết định "all in" nhưng vẫn đành liều thôi!
Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 diễn ra sáng nay (13/10) đã tìm ra chủ nhân vòng nguyệt quế là Võ Quang Phú Đức, đến từ Trường THPT Chuyên Quốc học Huế (Thừa Thiên Huế).
Phú Đức đã có màn "flex" vô cùng đỉnh cao xuyên suốt trận chung kết, đặc biệt là trong 3 phần thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc luôn nha!
Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay sau khi câu hỏi hàng ngang vừa được đọc lên chưa lâu, Phú Đức đã "chớp" chuông giành quyền trả lời chướng ngại vật khiến mọi người phải "oa" lên bất ngờ và không khí trở nên căng thẳng như phim Hollywood vậy!
Đáp án chính xác là Net Zero, Phú Đức đã rinh trọn 60 điểm, đẩy tổng điểm lên 135 và bỏ xa các nhà leo núi khác một cách "sương sương". Đây chính là động lực giúp chàng trai người Huế càng tự tin "bay phấp phới" khi bước vào những phần thi tiếp theo.
Chia sẻ về hành động "liều ăn nhiều" của mình ở phần thi Vượt chướng ngại vật trong buổi giao lưu sau trận chung kết, Phú Đức kể rằng trước trận chung kết, em đã từng brainstorm những từ như: Net Zero, Đoàn kết hoặc Điểm tựa,... nếu từ khóa là một từ có 7 chữ cái.
"Sau khi nghe xong câu hỏi đầu tiên thì em bỏ hết 2 phương án kia và chỉ còn lại phương án Net Zero thôi.
Vài giây trước khi bấm chuông thì em nghĩ đó là một quyết định khá liều, vì đây là trận chung kết năm mà. Nếu sai thì gg, còn nếu đúng thì ez? Và em đã quyết định bấm chuông vì em tin tưởng vào từ Net Zero", Phú Đức tâm sự.
Chung cuộc, nam sinh đến từ Trường THPT Chuyên Quốc học Huế đã "cân" được 220 điểm, chính thức là chủ nhân của vòng nguyệt quế vinh quang rồi nè!
Nguồn: kenh14.vn
Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024 diễn ra sáng nay (13/10) đã tìm ra chủ nhân vòng nguyệt quế là Võ Quang Phú Đức, đến từ Trường THPT Chuyên Quốc học Huế (Thừa Thiên Huế).
Phú Đức đã có màn "flex" vô cùng đỉnh cao xuyên suốt trận chung kết, đặc biệt là trong 3 phần thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc luôn nha!
Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, ngay sau khi câu hỏi hàng ngang vừa được đọc lên chưa lâu, Phú Đức đã "chớp" chuông giành quyền trả lời chướng ngại vật khiến mọi người phải "oa" lên bất ngờ và không khí trở nên căng thẳng như phim Hollywood vậy!
Đáp án chính xác là Net Zero, Phú Đức đã rinh trọn 60 điểm, đẩy tổng điểm lên 135 và bỏ xa các nhà leo núi khác một cách "sương sương". Đây chính là động lực giúp chàng trai người Huế càng tự tin "bay phấp phới" khi bước vào những phần thi tiếp theo.
Chia sẻ về hành động "liều ăn nhiều" của mình ở phần thi Vượt chướng ngại vật trong buổi giao lưu sau trận chung kết, Phú Đức kể rằng trước trận chung kết, em đã từng brainstorm những từ như: Net Zero, Đoàn kết hoặc Điểm tựa,... nếu từ khóa là một từ có 7 chữ cái.
"Sau khi nghe xong câu hỏi đầu tiên thì em bỏ hết 2 phương án kia và chỉ còn lại phương án Net Zero thôi.
Vài giây trước khi bấm chuông thì em nghĩ đó là một quyết định khá liều, vì đây là trận chung kết năm mà. Nếu sai thì gg, còn nếu đúng thì ez? Và em đã quyết định bấm chuông vì em tin tưởng vào từ Net Zero", Phú Đức tâm sự.
Chung cuộc, nam sinh đến từ Trường THPT Chuyên Quốc học Huế đã "cân" được 220 điểm, chính thức là chủ nhân của vòng nguyệt quế vinh quang rồi nè!
Nguồn: kenh14.vn