Tưởng đâu giờ này không còn cảnh chèo kéo nữa, nhưng mà hóa ra những "chiến binh" taxi và xe công nghệ "dù" ở sân bay Tân Sơn Nhất vẫn có cả tá chiêu trò để "móc hầu bao" hành khách với giá trời ơi đất hỡi luôn á
**Ngàn lẻ một chiêu "móc túi" của taxi "dù" - drama không hồi kết**
Hồi cuối năm 2020, sân bay Tân Sơn Nhất áp dụng luật chơi mới: chỉ cho taxi đón khách ở làn D khu vực nhà giữ xe thôi. Còn các app xe công nghệ thì bị đẩy lên tận tầng 4, tầng 5 - khiến hành khách phải "khệ nệ" xách vali leo thang bộ như đi phượt vậy
Sang đầu năm 2022, may quá có làn D1 mới mở thêm cho cả taxi truyền thống lẫn xe công nghệ vô đón khách luôn. Tưởng đâu chặt chẽ rồi thì taxi "dù" sẽ hết đất sống, nhưng không đâu! Bọn này vẫn hiện hình dưới vạn kiểu lừa đảo, "chém gió" hành khách bất chấp cảnh báo của công an nha các bạn ơi
Reporter chúng mình cosplay làm hành khách vừa bay về Tân Sơn Nhất, định tìm xe về nhà thì gặp ngay một anh điều phối nhiệt tình mở cửa, sắp xếp đồ lên xe cho khách. Theo dõi một hồi mới biết, anh này không phải tài xế đâu, mà là "người điều hành" - một vị trí xịn sò lắm luôn
Khi hỏi giá thì ối dồi ơi, anh ta hét luôn **250.000 đồng** cho quãng đường từ sân bay về ngã 5 Chuồng Chó (quận Gò Vấp) - mà tổng cộng chỉ có **5,7km** thôi nha! Lý do? "Kẹt xe" đó
Sau khi thương lượng mãi, giá được hạ xuống còn **200.000 đồng**. Nhưng plot twist là khi lên xe mới phát hiện... mình không phải khách duy nhất, còn 2 người nữa đang ngồi sẵn rồi - kiểu "ghép khách" luôn á
"Bên anh hay ghép khách lên chung xe như này luôn hả?"
"Ừ thì ông ấy sắp xếp sao thì anh đi như vậy. Do vào mùa hè với ngày lễ nên lượng khách đông, hay bị ùn tắc nên mới ghép như vậy." - Tài xế giải thích với vẻ mặt bình thản.
Tài xế còn khai rằng bản thân không biết gì về giá cước cả, tất cả do "người điều hành" quyết định và thu tiền luôn. Khi hỏi về đơn vị công tác thì anh ta lúng túng nói mình làm taxi "hợp đồng sân bay" - nghe sao sao ấy nhỉ
Check lại trên app taxi công nghệ thì giá chỉ **87.000 đồng** (tiền xe 62k + phụ thu sân bay 25k). Vậy mà taxi "dù" thu tận **200.000 đồng** - chênh lệch **hơn gấp đôi** luôn các bạn ơi!
Chiêu của bọn này là nhắm vào những người chưa cài app taxi, không quen đường Sài Gòn, lần đầu đi sân bay... rồi lấy đủ thứ lý do từ kẹt xe, phí cầu đường, quãng đường xa để bao biện khi khách hỏi về giá
**Plot twist: Thử nghiệm lần 2 vẫn không ngờ**
Ở làn khác tầng 3, cùng giờ đó, chúng mình lại thử một lần nữa. Lần này có một anh tự nhận là tài xế xe công nghệ tiếp cận, báo giá **75.000 đồng + 25.000 phí sân bay = 100.000 đồng** cho cùng quãng đường 5,7km.
Giá này nhỉnh hơn app khoảng gần 20k và chỉ bằng nửa ông "điều hành" lúc nãy. Nghe có vẻ ổn hơn nhỉ?
Trên đường đi, anh tài xế này còn bảo giá đã "mềm" lắm rồi đó:
"Nếu như không tin, hôm nào em vô đây. Giá 'bắt khách' nhẹ nhất cho em là 200 - 300 ngàn đồng."
Khi hỏi sao giá cao hơn app thì anh ấy lại vòng vo là "vé cầu đường" khách phải chịu
Điều kinh điển là dù nhận mình là tài xế xe công nghệ nhưng suốt chuyến đi app lái xe không bật lên lần nào! Lý do anh ta đưa ra nghe không thể hiểu nổi: đứng chờ ở sân bay, thấy khách đợi lâu không được xe thì đến hỏi, nếu khách chấp nhận đi thì tắt app để "đỡ tốn phí, bù vào tiền xăng"
Thỏa thuận ban đầu là 100k cho 5,7km. Nhưng trước khi xuống xe, anh này lại đòi thêm 25k nữa với lý do phí cầu đường - trong khi ban đầu đã tính rồi mà?!
"Anh nói giá xe là 100.000 đồng cộng thêm tiền vé nữa thì em chịu. Anh nói từ đầu là tiền vé em chịu luôn nhé. Chuyến xe này là 100.000 đồng. Anh nói thật với em, lái cuốc xe lời bao nhiêu đâu. Thêm bao nhiêu tiền nữa đâu em trai." - Anh tài xế nài nỉ một cách vô lý luôn
Nguồn: soha.vn