Tận mắt chiêm ngưỡng con đê của người khổng lồ ở Anh thu về hàng triệu view

TepPinky6410

New member
3c2a27da7ce9d0d371bd.jpg


Nghe hơi hoang đường nhưng mà người ta tin rằng đây là thành quả của một... người khổng lồ đấy các bạn ơi!

Giant's Causeway (tạm dịch: Con đê của người khổng lồ) nằm ở Bắc Ireland thuộc Vương quốc Anh. Đây là địa điểm gây sốt trong giới mê du lịch bởi nơi này có khoảng 40.000 cột đá bazan khổng lồ màu đen được xếp cực kỳ ngay ngắn, trông như có ai đó dùng thước ke vậy á!

4d6d4fbe4f0defbc0edd.jpg


Điều đỉnh nhất ở nơi này chính là các cột bazan phần lớn đều có hình lục giác (một số cột khác có từ bốn đến tám cạnh). Cột cao nhất ở đây lên tới 12 mét luôn. Nhiều nhà địa chất học khẳng định, cảnh quan ở khu vực này được hình thành do hoạt động núi lửa từ Kỷ Đệ Tam (khoảng 50-60 triệu năm về trước) - nghĩa là từ thời khủng long còn nguyên vẹn đó nha!

9378dbcd582c5998673b.jpg


Con người từng định cư tại Giant's Causeway từ thế kỷ 19, thế nhưng bây giờ khu vực này không còn ai sinh sống vì nó đã biến thành khu bảo tồn thiên nhiên từ năm 1961. Năm 1986, con đê khổng lồ này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá Thế giới luôn nhen.

Nơi đây là home của khoảng 50 loài chim và hơn 200.000 loài thực vật khác nhau. Và dù không còn người dân sinh sống nhưng điểm du lịch này vẫn đón hơn 300.000 lượt du khách mỗi năm, bởi những truyền thuyết bí ẩn xung quanh nó nghe mà muốn đi luôn! ✨

e90e667b1961d8774a6c.jpg


Một truyền thuyết kể lại rằng, một người khổng lồ xứ Ireland tên là Finn McCool đã tự mình xây nên con đê này để vượt qua biển Ireland chiến đấu với kẻ thù - một người khổng lồ xứ Scotland tên Benandonner. Plot twist là Benandonner thua và chạy ngược về Scotland, khiến cho con đê bị tan nát và phần còn lại là những gì ta thấy ngày nay. Khu vực này có một tảng đá lớn có hình đôi giày, và nó được cho là chiếc giày mà người khổng lồ làm rơi khi đi xây con đê khổng lồ. Sao nghe drama vậy ta?

2fa3baebb52dd7abdba6.jpg


Trong một phiên bản khác của câu chuyện, Finn McCool xây con đê không phải để chiến đấu, mà là để đến với người yêu của mình ở bờ bên kia (romantic vãi chưởng ). Vì sợ đứa cháu yêu bỏ đi mãi mãi không về, bà của McCool đã làm phép để sóng gió quật vỡ tan con đê vào ban đêm, thời điểm mà cháu bà đi ngủ để dưỡng sức.

cc0630fb6f4d7a43d33d.jpg


Quá buồn rầu vì công sức bỏ ra bị phá hết, Finn McCool quyết định làm cả ban đêm, bất chấp sóng gió từ bùa phép tấn công mình. Về sau, anh đã đến nơi, nhưng vì quá kiệt sức sau một đoạn trường sóng gió, mà anh đã gục ngã trong vòng tay người yêu và ra đi mãi mãi, để lại phía sau là cơn sóng bão đang đánh vỡ con đê lần cuối cùng. Đọc xong muốn khóc luôn mọi người ơi...

ad7cf80cc5939867da5b.jpg


Tuy có nhiều phiên bản khác nhau nhưng truyền thuyết được nhiều người tin chắc rằng đây có thể là con đê đã được một người khổng lồ xây nên, và nó là một trong những kỳ quan, điểm thu hút khách du lịch đỉnh của chóp của Vương quốc Anh. Ai có dịp ghé Anh thì nhớ check-in nha!

1e12a6fa7a8af8c6505c.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top