FanNgauNgoan
New member
Một chị U50 vốn đang chill bên kia "con dốc tuổi đời", thế mà một đêm tỉnh dậy bỗng thấy mình... hồi xuân, năng lượng bừng bừng như tuổi 20 luôn á
Đây là một "hiện tượng" gây sốc không chỉ cho chính chị em mà cả những người xung quanh, trong đó ngỡ ngàng nhất chắc là các anh chồng rồi. Mắt chữ A mồm chữ O luôn á!
Nguyên nhân của mùa xuân "bất chấp quy luật" này đến từ cuộc soán ngôi ngoạn mục giữa hai loại hormone estrogen và testosteron trong cơ thể chị em đó.
Khi chị em bước vào tuổi tiền mãn kinh, lúc triều đại estrogen sắp "hết nhiệm kỳ", testosteron - vốn là công dân hạng hai trong cơ thể chị em - lập tức lên nắm quyền và tặng cho chị em một bầu nhiệt huyết mới toanh.
Thể chế mới và những rắc rối xoay đi xoay lại
Khi một chị U50 bỗng dưng bừng bừng năng lượng trên giường, nạn nhân đầu tiên không ai khác chính là... các anh chồng
Ai cũng biết chị em qua thời "đỉnh cao", với những lo toan của bản thân, phải vất vả thế nào để giữ gìn hạnh phúc gia đình, trong đó phải "ôm chân" chồng không để ngó nghiêng. Do đó, rõ ràng cú hồi xuân này là món quà "comeback" ngoạn mục đứng về phía chị em.
Vấn đề chỉ bắt đầu rối lên khi chị em "thấy thánh rồi đòi gặp Phật", cảm thấy chính anh chồng nhà mình mới là người "không theo kịp thời đại"
Nguyên nhân dễ hiểu thôi, tâm lý tháo cũi sổ lồng dễ khiến người ta phóng nhu cầu và vô phúc cho anh chồng rơi vào tay chị vợ... hãnh tiến, dù xét thực lực anh ấy chưa hề đến nỗi "thở hổn hển" trên giường đâu nhé.
Ai cũng biết, cầu vượt cung luôn kéo theo phiền toái to đùng. Có chị biết kiềm chế nhưng cũng nhiều chị chẳng làm gì được với sợi dây cương đó. Có chị âm thầm lén lút, nhưng cũng nhiều chị đạp bằng chông gai để lấp đầy khoảng trống, trong đó phương án "phi công trẻ" luôn rất hấp dẫn nha
Ở đây, ngoài "động cơ 350 phân khối" dục tình, nhiều chị em thích vượt rào còn được hậu thuẫn bởi nhiều yếu tố như kinh tế, thành đạt, con cháu đề huề, thậm chí cái lợi rỗi rãi của tuổi hưu nữa.
Nén lò xo, đâu có khó như tưởng?
Không phải chị em hồi xuân nào cũng "đánh Nam dẹp Bắc" hết đâu nha. Có nhiều chị biết cách bình tĩnh nhấp phanh chứ không phải thả ga, nhằm bảo tồn nhiều mối quan hệ mà có khi phải lao tâm khổ tứ cả đời mới tạo dựng được.
Thật ra, sức bật của cái "lò xo" hồi xuân chẳng phải thiên hạ vô địch gì cho cam đến nỗi nhiều người phải vịn vào đó để biện minh sự quy hàng đâu.
Nên nhớ, kẻ "đốt cháy" chị em là testosteron, trong khi ngai vàng estrogen sụp đổ lại gây những đổ vỡ tuổi xế chiều, trong đó có những chi tiết trực tiếp "tham chiến" trên giường như: teo khô niêm mạc âm đạo, giảm tiết chất nhờn, gây trắc trở không nhỏ cho chính người hưởng thụ luôn đó.
Nguồn: soha.vn