Tân cử nhân ngành Giao thông mà đi chụp ảnh kỷ yếu, cực nghiện thời trang và ống kính ✨

181df0c21ee3eaf5498c.webp


Mình là Đỗ Đăng Cương (sinh năm 2002), hiện đang là photographer chuyên chụp ảnh kỷ yếu nè! Ngoài ra còn làm trợ lý cho một content creator trên mạng xã hội nữa. Với tình yêu mãnh liệt dành cho thời trang, lúc rảnh là mình tự làm model chụp ảnh và xây dựng hình ảnh cá nhân luôn. Ước mơ của mình là được "pivot" trong chính niềm đam mê, trở thành người mẫu hoặc photographer chuyên về thời trang cho xịn

beb2650ed5a565603e8c.jpg


Hành trình đến với niềm đam mê này bắt nguồn từ cuối lớp 9, đầu lớp 10, cùng lúc với việc mê âm nhạc. Mỗi lần xem MV trên tivi, mình cứ bị hypnotize bởi những bộ outfit, phong cách của các nghệ sĩ luôn á. Từ đó nuôi dưỡng passion thời trang của mình cho đến giờ.

Không theo định hướng của gia đình để trở thành sĩ quan, mình yêu thích việc lưu giữ lại những khoảnh khắc, giúp các bạn học sinh lưu lại memories tuổi thanh xuân Từ chiếc máy ảnh cũ đầu tiên mua được bằng tiền làm thêm cày cuốc tích góp, đến khi có được những người bạn cùng chung passion, mình đã học hỏi được siêu nhiều thứ, được truyền cảm hứng và cảm thấy biết ơn lắm!

6d317e9f3b10a77ea4b0.jpg


731d1cb6cfa27cb44ae2.jpg


Đối với mình, khi định hướng một công việc cần phải có mục đích rõ ràng trước, dù đúng hay sai. Nếu đúng thì mình sẽ level up và may mắn vì đã chọn nó. Nếu sai thì cũng có bài học để hoàn thiện công việc sau này. Khi làm việc, mình luôn chọn cách làm hết mình. Vì còn trẻ mà, và điểm dừng cuối cùng của mình là khi đã có đủ kiến thức, kinh nghiệm để làm đúng ngành nghề yêu thích

1a9a396c4712f31604fc.jpg


3e973913a481a47db64a.jpg


Ngoài ra, ngay từ hồi còn là sinh viên, mình đã rất active tham gia các câu lạc bộ âm nhạc trong trường. Luôn cầu kỳ trong các bài hát, nhạc cụ, vocal và khá có tầm nhìn về tư duy bố cục. Từ những điều nhỏ nhặt, mình dần được mọi người trong CLB recognition và trở thành Trưởng ban Chuyên môn trong CLB Guitar, cũng như có được những sân khấu kết hợp cực kỳ bùng nổ luôn

0a050b0fb1337dff7d7f.jpg


e109848e485e6f42d4cd.jpg


Là một sinh viên fresh graduate, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn như năm nay, mình thấy rằng sự "loãng ngành" của các ngành nghề đang diễn ra khá cao. Tuy nhiên bằng những kinh nghiệm học hỏi được trong quá trình đại học, mình rút ra được bài học: sự chủ động trong công việc và thái độ làm việc mới là điều quan trọng nhất, skills chỉ đứng sau thôi. Mình chọn cách tích lũy và học thêm, tìm hiểu về "nhiều ngóc ngách" trong ngành đang theo đuổi, đồng thời networking và gắn kết với mọi người, thay vì chỉ focus vào kiếm tiền. Mình tin rằng khi có đủ knowledge và experience, sự nghiệp sẽ thăng tiến và những thứ đến sau sẽ xứng đáng thôi ✨

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top