Tối 30/9 vừa rồi chắc là một đêm đáng nhớ với hội dân văn phòng Sài Gòn rồi Quãng đường về nhà tối hôm đó dài như con đường tới thiên đường, ai cũng muốn khóc luôn á!
Threads, TikTok hay Facebook tối hôm đó như biến thành "bảng tin thời gian thực" luôn, mọi người liên tục cập nhật tình hình đường về nhà cực kỳ chi tiết. Đúng lúc tan tầm thì TP.HCM lại xuất hiện mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập như bể nước, giao thông tắc nghẽn kinh hoàng.
Có người thở phào "may quá" vì sau hơn 1 tiếng rưỡi cuối cùng cũng về kịp ăn cơm mẹ nấu. Có người vẫn đang mải mê rep bình luận trên Threads trong lúc chờ nước rút bớt... Cảnh tượng vừa buồn cười vừa thương luôn
"Lên mạng thấy mình không cô đơn ngay, dù có thể là 22h mới về tới nhà", "Ai đi làm, tan ca mà về nhà đúng giờ hôm nay chắc phải được giải nhân viên của năm", "Mấy bà ơi, tui may quá, nãy xe như bị chết máy thì có chú đó lên hỗ trợ, thế là sau 1 tiếng tui đã về nhà an toàn"... là những chia sẻ cực hot từ cư dân mạng.
Long (một anh nhân viên văn phòng) kể với mình là cậu ấy tan ca lúc 18h và bắt đầu về nhà. Nhưng mà plot twist ở đây là đến tận 21h, Long vẫn còn "đứng hình" trên đường Phan Huy Ích, phường An Hội Tây Nước dâng cao nên việc di chuyển bằng xe máy chậm như rùa bò, Long phải đứng chờ nước rút mới dám đi tiếp.
Theo Long thì việc đứng chờ thêm một lúc cũng là cách để đảm bảo an toàn, tốt hơn là cố đi qua đoạn nước ngập cao rồi gặp nạn. Suy nghĩ rất đúng đắn nhé!
Chị Huỳnh Mai cũng tan ca vào khoảng 17h30 và bắt đầu di chuyển từ khu vực giao giữa đường Song Hành và Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây. Nhà cách công ty khoảng 9 km thôi, ngày thường chị chỉ mất khoảng 30 phút là về đến nhà rồi.
Nhưng chiều 30/9, đường ngập khiến xe của Mai bị chết máy ngay giữa đường luôn. Chị phải dắt xe một đoạn ra đường lớn rồi mới có thể tiếp tục phượt. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi, Mai mới về được đến nhà an toàn.
Mai nói chị cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm lắm khi cuối cùng cũng về đến nhà, đồng thời mong những người vẫn còn đang ở ngoài đường cũng sớm về nhà an toàn nha!
Ở một hướng khác, anh Quang cũng gặp đoạn ngập khi di chuyển từ khu vực làm việc gần sân bay Tân Sơn Nhất về nhà. Khi đến đường Trường Chinh, phường Tân Sơn, anh phải giảm tốc độ do nước ngập. Sau khoảng 1 tiếng di chuyển, Quang vẫn chưa về đến nhà thì chiếc xe bất ngờ chết máy giữa đường luôn.
Trong lúc chờ xử lý sự cố, Quang chia sẻ là xung quanh cũng có nhiều phương tiện phải di chuyển chậm hoặc dừng lại để tránh những đoạn nước sâu. Giữa buổi tối với nhiều người cùng trên đường về nhà, cảnh chờ đợi và tìm cách vượt qua những đoạn ngập như trở thành "hoạt động tập thể" rồi
Trong khi đó, những người đi tập thể dục về cũng không thoát khỏi drama.
Chị Anh Thư cho biết khoảng 18h20, trên đường đi tập gym về, chị gặp đoạn ngập tại khu vực chợ. Chiếc xe bất ngờ chết máy giữa đường nhưng may quá sau đó nổ lại được. Thư quyết định quay đầu, tìm hướng khác. Tuy nhiên, chỉ đi được khoảng 200m, xe lại chết máy và lần này không thể khởi động lại nữa rồi
Không thể tiếp tục di chuyển, Thư phải tấp vào một siêu thị để chờ hỗ trợ. Sau đó, ba của chị tới nơi và dắt xe giúp. Cuối cùng, Thư phải nhờ người thân đến hỗ trợ để đưa về nhà. Vất vả quá luôn!
Trước đó, ngay từ sáng 30/9, mưa lớn kéo dài đúng giờ cao điểm cũng đã khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ùn ứ rồi. Người đi học, đi làm phải di chuyển chậm như sên, nhiều trường hợp đến nơi muộn hơn bình thường. Tại một số khu vực như đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng lên cầu Kênh Tẻ hay nút giao Lê Lợi - Pasteur, giao thông gặp khó khăn do mưa lớn và lượng phương tiện đông nghẹt.
Nguồn: soha.vn
Threads, TikTok hay Facebook tối hôm đó như biến thành "bảng tin thời gian thực" luôn, mọi người liên tục cập nhật tình hình đường về nhà cực kỳ chi tiết. Đúng lúc tan tầm thì TP.HCM lại xuất hiện mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập như bể nước, giao thông tắc nghẽn kinh hoàng.
Có người thở phào "may quá" vì sau hơn 1 tiếng rưỡi cuối cùng cũng về kịp ăn cơm mẹ nấu. Có người vẫn đang mải mê rep bình luận trên Threads trong lúc chờ nước rút bớt... Cảnh tượng vừa buồn cười vừa thương luôn
"Lên mạng thấy mình không cô đơn ngay, dù có thể là 22h mới về tới nhà", "Ai đi làm, tan ca mà về nhà đúng giờ hôm nay chắc phải được giải nhân viên của năm", "Mấy bà ơi, tui may quá, nãy xe như bị chết máy thì có chú đó lên hỗ trợ, thế là sau 1 tiếng tui đã về nhà an toàn"... là những chia sẻ cực hot từ cư dân mạng.
Long (một anh nhân viên văn phòng) kể với mình là cậu ấy tan ca lúc 18h và bắt đầu về nhà. Nhưng mà plot twist ở đây là đến tận 21h, Long vẫn còn "đứng hình" trên đường Phan Huy Ích, phường An Hội Tây Nước dâng cao nên việc di chuyển bằng xe máy chậm như rùa bò, Long phải đứng chờ nước rút mới dám đi tiếp.
Theo Long thì việc đứng chờ thêm một lúc cũng là cách để đảm bảo an toàn, tốt hơn là cố đi qua đoạn nước ngập cao rồi gặp nạn. Suy nghĩ rất đúng đắn nhé!
Chị Huỳnh Mai cũng tan ca vào khoảng 17h30 và bắt đầu di chuyển từ khu vực giao giữa đường Song Hành và Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây. Nhà cách công ty khoảng 9 km thôi, ngày thường chị chỉ mất khoảng 30 phút là về đến nhà rồi.
Nhưng chiều 30/9, đường ngập khiến xe của Mai bị chết máy ngay giữa đường luôn. Chị phải dắt xe một đoạn ra đường lớn rồi mới có thể tiếp tục phượt. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi, Mai mới về được đến nhà an toàn.
Mai nói chị cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm lắm khi cuối cùng cũng về đến nhà, đồng thời mong những người vẫn còn đang ở ngoài đường cũng sớm về nhà an toàn nha!
Ở một hướng khác, anh Quang cũng gặp đoạn ngập khi di chuyển từ khu vực làm việc gần sân bay Tân Sơn Nhất về nhà. Khi đến đường Trường Chinh, phường Tân Sơn, anh phải giảm tốc độ do nước ngập. Sau khoảng 1 tiếng di chuyển, Quang vẫn chưa về đến nhà thì chiếc xe bất ngờ chết máy giữa đường luôn.
Trong lúc chờ xử lý sự cố, Quang chia sẻ là xung quanh cũng có nhiều phương tiện phải di chuyển chậm hoặc dừng lại để tránh những đoạn nước sâu. Giữa buổi tối với nhiều người cùng trên đường về nhà, cảnh chờ đợi và tìm cách vượt qua những đoạn ngập như trở thành "hoạt động tập thể" rồi
Trong khi đó, những người đi tập thể dục về cũng không thoát khỏi drama.
Chị Anh Thư cho biết khoảng 18h20, trên đường đi tập gym về, chị gặp đoạn ngập tại khu vực chợ. Chiếc xe bất ngờ chết máy giữa đường nhưng may quá sau đó nổ lại được. Thư quyết định quay đầu, tìm hướng khác. Tuy nhiên, chỉ đi được khoảng 200m, xe lại chết máy và lần này không thể khởi động lại nữa rồi
Không thể tiếp tục di chuyển, Thư phải tấp vào một siêu thị để chờ hỗ trợ. Sau đó, ba của chị tới nơi và dắt xe giúp. Cuối cùng, Thư phải nhờ người thân đến hỗ trợ để đưa về nhà. Vất vả quá luôn!
Trước đó, ngay từ sáng 30/9, mưa lớn kéo dài đúng giờ cao điểm cũng đã khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ùn ứ rồi. Người đi học, đi làm phải di chuyển chậm như sên, nhiều trường hợp đến nơi muộn hơn bình thường. Tại một số khu vực như đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng lên cầu Kênh Tẻ hay nút giao Lê Lợi - Pasteur, giao thông gặp khó khăn do mưa lớn và lượng phương tiện đông nghẹt.
Nguồn: soha.vn