"Tân Binh Sử Học Goo Hae Ryung": Cha Eun Woo bị Shin Se Kyung chê sách tơi bời, tự ái tan nát!

SocDethuong5133

New member
2875ecde5e2c28dd242f.jpg


Ở tập mở màn "Rookie Historian Goo Hae Ryung", đang bay trên mây xanh thì Cha Eun Woo bỗng "văng" xuống đất một cái rầm vì bị Shin Se Kyung chê sách dở tệ, mà đó là tác phẩm anh dành cả thanh xuân để viết đấy!

Sau bao ngày "thả thính" fan bằng loạt ảnh đẹp xỉu, "Rookie Historian Goo Hae Ryung" (Nhà Sử Học Tân Binh Goo Hae Ryung) của đài MBC đã chính thức lên sóng với những khung hình cổ trang aesthetic rụng rời, lấy bối cảnh Triều Tiên thời đại Joseon thế kỷ 19.

14b4cec92a59c6c04ac5.jpg


Mở màn là khung cảnh chợ đêm của hội tiểu thư nhà giàu đang mua sắm chill chill. Đang shopping vui vẻ thì đột nhiên nhận được thông báo mời đến nghe đọc truyện "Ái Tình Đêm Trăng" của tác giả Maehwa. Như phản xạ có điều kiện, cả lũ rủ nhau ùa về biệt phủ cung đình để thưởng thức tác phẩm luôn!

53e1c910cacb81b5fc87.jpg


f6a5d1033cb68613e8b3.jpg


Và người đọc truyện siêu diễn cảm chính là nhà sử học tài năng Goo Hae Ryung (Shin Se Kyung). Cô đọc từ tốn, nhấn nhá từng câu từng chữ, kèm theo body language cực kỳ thu hút, làm mọi người tò mò đến phát điên! ✨

Nhưng mà plot twist đây rồi! Đang đọc đến đoạn cao trào thì Hae Ryung tự ý "edit" lại toàn bộ nội dung phía sau, biến happy ending thành bi kịch đau lòng cho nhân vật luôn. Ế ngay, cô nhận về cả rổ "gạch đá" từ khán giả, bị gắn mác lừa đảo rồi bị đuổi khỏi biệt phủ mà không có đồng cát-xê nào cho công sức đọc đến khàn giọng suốt 2 tuần!

f79c8a6294133ae8e594.jpg


Sự thật là Maehwa chính là bút danh của thái tử Lee Rim (Cha Eun Woo). Anh là người có tâm hồn nghệ sĩ, dòng máu văn chương, bắt đầu viết tiểu thuyết từ khi còn rất trẻ. Nhưng với danh phận hoàng tử, Lee Rim luôn phải giấu sở thích cá nhân và giả vờ cứng rắn, lạnh lùng như những hoàng tử khác trong cung.

Vì quá muốn biết công chúng nghĩ gì về sách mình, Lee Rim quyết định "đào tẩu" khỏi cung, lẻn vào các góc phố, tiệm sách, thư viện để "khảo sát ý kiến" độc giả. Hoàng tử cực kỳ phấn khích khi đi đâu cũng nghe toàn lời khen có cánh cho tác giả Maehwa. Người thì xuýt xoa Maehwa sâu sắc, từng trải; kẻ thì mê tít cuốn sách viết công phu, đánh trúng tâm lý!

6ec3c47cb6b19339ac54.jpg


Thế nhưng cuốn sách chinh phục hàng triệu trái tim lại thành "thảm họa" trong mắt Goo Hae Ryung. Ngay từ lần đầu gặp mặt, thái tử đã shock nặng vì sự thẳng thắn của tiểu thư họ Goo - cô chê bai thẳng mặt tác phẩm của anh, bảo tác giả này mơ mộng, ảo tưởng quá nhiều, không thực tế tí nào. Hơn nữa, cô còn lo ngại khi đất nước mình lại có một tác giả "chân không chạm đất" như Maehwa!

5000a726256c18ce28e9.jpg


eed5b56d30da4c4886f1.jpg


Ở một diễn biến khác, đang đi dạo thì Goo Hae Ryung bị một cậu bé cướp giật túi xách rồi chạy té khói. Nhưng vì kinh nghiệm cướp còn "non tay" nên cậu bị Hae Ryung bắt được trong "một nốt nhạc"!

Điều tra về cậu bé, Hae Ryung sốc nặng khi biết cậu bị cha mẹ bán cho một thương gia quý tộc làm nô lệ. Hàng ngày, cậu bé tội nghiệp bị bắt đi ăn cắp đồ của người khác để kiếm tiền về cho họ.



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top