Tân binh Profit của SKT T1: Từ "ghế dự bị giải hạng 2 Trung Quốc" thành hiện tượng đáng gờm

6b0081e2065122452262.jpg


Như mọi người đã biết, nhà vô địch Liên Minh Huyền Thoại mùa 6 - SKT T1 đã có những trận đấu đầu tiên kể từ khi trở về từ CKTG mùa 6. Với sức mạnh vượt trội của mình, Faker và đồng đội đã dễ dàng vượt qua KeG Chungnam và mới đây là MVP ở Tứ Kết KeSPA Cup.

5c21f845f31763ce2f7c.jpg


718051bf8e3c4fc4106d.jpg


0a8deba6964eb523bf3d.jpg


Có thể nói, các vị trí quan trọng của SKT và đặc biệt là Faker vẫn giữ được phong độ rất cao sau thành công ở CKTG. Mặc dù vậy, điểm sáng nhất trong đội hình của nhà đương kim vô địch thế giới vào lúc này lại là chàng tân binh đường trên - Profit

5ede46fc23ca9427de6d.jpg


Lần đầu tiên được khoác áo SKT T1 và được thi đấu chung với những con người được coi như huyền thoại, nhưng Profit tỏ rõ sự tự tin trong những tình huống xử lý của mình. Kết thúc game 1 với KeG Chungnam, Profit có chỉ số KDA đẹp nhất SKT T1, vượt lên trên cả người "đàn anh" Faker luôn nha!

Plot twist không ngờ tí nào

Ít ai biết rằng, "Người thừa kế" của SKT T1 lại là một tuyển thủ dự bị đến từ giải... hạng 2 của Trung Quốc. Cách đây 6 tháng, Kim "Profit" Jun-hyung vẫn còn là một tuyển thủ dự bị của một đội tuyển ở giải LSPL (giải đấu cấp dưới của LPL). Đó chính là Young Glory.

7eca15d12d82e2860c3c.jpg


3b04d945fe6d0a0dd917.jpg


Càng khó tin hơn, đội mà Profit dự bị còn là đội bị... xuống hạng ở LSPL Mùa Xuân 2016 sau kết quả vô cùng bết bát

Bước ngoặt định mệnh

Bước ngoặt của Profit có lẽ là cuộc gặp gỡ giữa anh và HLV hiện tại của SKT T1 - Poohmandu. Trước khi trở về làm việc cùng với Kkoma, cựu hỗ trợ của SKT từng có một thời gian đi học ở Trung Quốc. Đội tuyển mà Poohmandu dẫn dắt chính là Young Glory.

Hết năm 2015, Poohmandu rời Trung Quốc và trở về quê hương, chính thức trở thành HLV của SKT T1 cùng với người thầy cũ của mình Kkoma. Sau gần 1 năm, chính Poohmandu là người đưa Profit về SKT T1 đào tạo và cho debut cách đây không lâu.

SKT và công thức "đào vàng" từ giải hạng 2 TQ

Đây không phải lần đầu tiên SKT T1 lấy "nhân tài" từ giải hạng 2 của Trung Quốc đâu nha. Chắc không ai còn xa lạ với Blank nhỉ? Trước khi đến với SKT T1 và giành chức vô địch CKTG mùa 6, Blank có hai năm thi đấu ở LSPL trong màu áo của Star Horn Royal Club và Energy Pacemaker.



Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top