Tân binh năm nhất bất ngờ ẵm trọn ngôi vương cuộc thi "Tầm nhìn xuyên thế kỷ"

9239bd3c6a60c8de0560.webp


Vượt qua hàng loạt đối thủ xịn xò, Trương Văn Hoài Khanh - sinh viên năm nhất trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) đã xuất sắc giành ngôi Quán quân Hội thi Olympic các môn Khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh "Tầm nhìn xuyên thế kỷ" năm 2023 vào tối 25/7 vừa qua. Sự kiện do Thành Đoàn TP. HCM phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM, Đảng ủy Khối Đại học - cao đẳng và ĐHQG TP. HCM tổ chức.

Tự học là chìa khóa thành công

Chia sẻ về cảm giác lên ngôi vương, Hoài Khanh tâm sự anh cực kỳ bất ngờ và tự hào vì không bao giờ nghĩ mình có thể "ăn về" danh hiệu cao nhất này luôn.

Về cơ duyên tham gia cuộc thi, Hoài Khanh kể: "Trường mình có truyền thống tham gia các cuộc thi nên mình nhiệt tình lắm. Đặc biệt là có chị Đỗ Thị Thanh Trúc đồng hành, mình biết ơn sự chỉ dẫn của chị trong suốt hành trình thi đấu". Đỗ Thị Thanh Trúc cũng là thí sinh giành giải Nhì trong Hội thi năm nay đó nha!

35cecf7d4f84b2d15599.jpg


Với Khanh, đây không chỉ là hành trình một năm đầu đại học mà còn là cả một chặng đường dài được hun đúc từ tình yêu sử Việt, lịch sử Cách mạng. Bạn ấy đặc biệt tự hào về hành trình từ Quán quân "Tự hào sử Việt" đến Quán quân "Tầm nhìn xuyên thế kỷ" của mình - thật là impressive!

Theo Hoài Khanh, Hội thi năm nay có nhiều đổi mới trong thể lệ. Không chỉ đòi hỏi kiến thức khủng mà còn đánh giá thí sinh ở khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế, chia sẻ góc nhìn và giải quyết vấn đề, từ đó truyền cảm hứng đến gen Z.

Trong quá trình tham gia, Hoài Khanh gặp không ít thách thức nhưng với bạn ấy, đó lại là động lực để học hỏi thêm. Môn khoa học Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có tới 5 bộ môn nhưng vì chỉ là tân sinh viên năm nhất nên Khanh chưa tiếp xúc hết. Điều này khiến bạn ấy càng cố gắng tự tìm hiểu và dần hình thành khả năng tự học - skill cực kỳ quan trọng đấy các bạn ơi!

Đổi kịch bản phút chót - nước cờ xuất thần

157af13ec4e99915f22e.jpg


Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Khanh là phần thi Cảm hứng khoa học với đề mở. Bạn ấy tâm sự: "Tại phần thi Cảm hứng khoa học, mình có 5 phút để trình bày. Kịch bản ban đầu khiến mình chưa tự tin vì nó chưa thực sự truyền cảm hứng. Mình quyết định thay đổi kịch bản trong đêm hôm trước ngày thi luôn á!

Tại đêm Chung kết, mình trình bày câu chuyện 'Những lá thư vọng về' - gồm những lá thư của Bác Sáu Dân (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) gửi thế hệ thanh niên Thành phố sau ngày giải phóng, cuốn nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm hay những bức di thư từ Thành cổ Quảng Trị". Hoài Khanh nhận thấy, chính việc Hội thi ra đề mở như thế khiến sinh viên càng thêm hứng thú, muốn tìm hiểu sâu hơn về môn học này.

Hành trình với Hội thi thật sự tuyệt vời! Tân Quán quân đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, đầu tư chất xám cho phần trình bày trên sân khấu, làm những video kỳ công... để đổi lại được những bài học quý giá, hiểu rõ bản thân và kết nối với những người bạn có cùng đam mê.

"Tuổi trẻ có nhiều chông chênh, mất phương hướng, chính những môn học này sẽ định hướng cho bạn. Bởi vì nó giúp chúng ta có 3 điều quan trọng: Có kế thừa, có kiến thức và có la bàn", Hoài Khanh share.

Hoài Khanh tự hào: "Đó là những gì mình 'lời' sau cuộc thi. Danh hiệu Quán quân là một danh hiệu lớn trong đời sinh viên, cung cấp cho mình nền tảng lý luận rất đáng quý. Mình muốn lan tỏa tình yêu này đến mọi người, phải là tấm gương để khuyến khích niềm yêu thích với các môn khoa học này trong chính ngôi trường mình đang học".

Là thành viên của CLB Lý luận trẻ trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM), nam sinh viên nghĩ mình càng phải thực hiện trách nhiệm và phát huy sứ mệnh của danh hiệu này. Đồng thời, cần trang bị kiến thức, bản lĩnh để tham gia phản biện xã hội thông qua việc vận dụng các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để thể hiện góc nhìn trên mạng xã hội. Quá xịn xò!

8806f4dee6b11a54d759.jpg


663e3be2e5524066ea82.jpg


b21ed597dbb021829a1a.jpg


e6d402c5299585ffc75c.jpg


e616653221e2996e05f8.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top