Vừa mới đăng quang Á vương 1 của trường Đại học Tôn Đức Thắng với thông điệp cực ý nghĩa "Tỏa sáng từ tâm hồn", Bình Minh đang là cái tên hot được nhiều bạn sinh viên biết đến. Hiện tại, anh chàng đang đảm nhiệm luôn nhiều vị trí như Chủ nhiệm, Cố vấn Câu lạc bộ chuyên về nhân sự của trường và còn là MC đa năng nữa đó!
Mình là Nguyễn Phú Bình Minh (sinh năm 2002), hiện đang ngồi ghế năm ba ngành Quản trị nguồn nhân lực tại ĐH Tôn Đức Thắng. Mọi người hay gọi mình là Dawncy vì "Dawn" trong tiếng Anh có nghĩa là Bình Minh mà. Còn nếu phải describe mình bằng 3 từ thì đó là "Nỗ lực – Kiên định - Liều lĩnh" - đủ thấy độ kiên cường của mình trước mọi thử thách rồi đó!
Mình là người Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk chính hiệu, một vùng đất nổi tiếng với "cà phê" và "con người" mà mình vô cùng tự hào. Nhắc đến cà phê, mọi người hay nghĩ đến thức uống trendy ngày nay, nhưng với người dân Buôn Ma Thuột, nó còn là thứ giúp bà con xóa đói giảm nghèo trong những thời kỳ khó khăn. Và khi nói về cà phê, ai cũng biết đến ông Đặng Lê Nguyên Vũ - vị doanh nhân với tinh thần khởi nghiệp, tự chủ, kỷ luật và sáng tạo đỉnh cao. Ông đã đưa cà phê Việt vươn tầm quốc tế với các cửa hàng Trung Nguyên tại Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, châu Âu và Mỹ. Đây chính là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ Việt như mình. Mình tin rằng mình cũng sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương và ngôi trường đến bạn bè quốc tế!
Kể ra thì 2 năm đầu đại học của mình khá struggle khi phải sống và học tập tại Sài Gòn. Đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế, xã hội và gia đình mình cũng không ngoại lệ. Nhưng thay vì ngồi đó mà than vãn, mình đã tìm cách vượt qua và biến khó khăn thành động lực!
Ngay sau khi dịch qua, mình quyết tâm cắt giảm tối đa chi tiêu cá nhân và đi làm part-time để support gia đình, ví dụ như làm trợ giảng tiếng Anh tại một trung tâm. Mỗi ngày mình phải di chuyển hơn 20km từ nhà người thân để tiết kiệm tiền thuê trọ. Những mệt mỏi và khó khăn không làm mình chùn bước, mà ngược lại, chúng trở thành fuel để mình vươn lên cao hơn!
Để nạp năng lượng tích cực, mình chọn đọc sách và nghe podcast của những người thành công. Nhờ đó, mình đã mở rộng tầm nhìn, suy nghĩ tích cực hơn và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Kết quả là cuộc sống của mình được cải thiện đáng kể, build được nhiều mối quan hệ chất lượng hơn nữa!
Với niềm đam mê cháy bỏng với các hoạt động nghệ thuật như MC, diễn xuất, tham gia cuộc thi sắc đẹp và làm mẫu, mình đã tìm thấy nguồn cảm hứng vô tận. Bên cạnh việc học hành chăm chỉ, mình đảm nhận vai trò Cố vấn và MC cho Câu lạc bộ BAC - Quản lý Nhân sự của trường ĐH Tôn Đức Thắng. Mỗi khi đứng trên sân khấu, mình thấy vô cùng tự do và thoải mái, như thể đang ở nhà vậy! Mình khao khát được chia sẻ và lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội, đến giới trẻ Việt Nam, truyền tải nguồn cảm hứng và khát vọng sống, khơi dậy những giấc mơ và khám phá tiềm năng của chính bản thân mọi người!
Xuất phát điểm của mình là một cậu học sinh nhút nhát và tự ti trước đám đông, nhưng hành trình đã có bước chuyển mạnh mẽ khi bước chân vào môi trường rất coi trọng phát triển kỹ năng sống - Đại học Tôn Đức Thắng. Nơi đây đã thúc đẩy và động viên mình phấn đấu hơn bao giờ hết. Trường tạo ra nhiều cơ hội thông qua các câu lạc bộ và cuộc thi, mang đến cho mình và các bạn sinh viên sự tự do sáng tạo và thực hành trong các hoạt động thực tế.
Một ví dụ đáng nhớ là cuộc thi "Nét đẹp Sinh viên - TDTU 2023" với chủ đề "Shine from soul - Tỏa sáng từ tâm hồn". Cuộc thi này đã giúp mình trưởng thành với tư duy và trái tim rộng mở. Mình đã vượt qua những giới hạn của bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn, tự tin hơn và sẵn sàng đối mặt với thách thức trong cuộc sống. Những trải nghiệm này chứng minh rằng khi có môi trường hỗ trợ và cơ hội phát triển, không có giới hạn nào ngăn cản chúng ta khám phá tiềm năng và tỏa sáng từ bên trong!
Để "Tỏa sáng từ tâm hồn", với mình, đó là việc trở thành người không chỉ có ngoại hình và trí tuệ, mà còn mang trong mình tấm lòng yêu thương và khả năng chia sẻ, đồng cảm với mọi người xung quanh. Mình luôn hăng say tham gia các chương trình và chiến dịch tình nguyện, với mong muốn được chia sẻ niềm vui và gánh vác cùng những người gặp khó khăn.
Mình tin rằng sự lan tỏa yêu thương và đóng góp tích cực cho cộng đồng sẽ tạo nên những thay đổi đáng kể. Với mỗi hoạt động tình nguyện, mình cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có thể chia sẻ, đồng hành và xây dựng cùng những người khác.
Mỗi người được sinh ra đều có sứ mệnh riêng, và mọi người đều xứng đáng có cuộc sống ấm áp và hạnh phúc. Sứ mệnh của mình là mang đến hy vọng và tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của những người cần được giúp đỡ. Từ sâu thẳm trái tim, mình tin rằng một chút ân cần và chia sẻ nhỏ bé có thể thay đổi cả một cuộc đời!
Được "Tỏa sáng từ tâm hồn" không chỉ là mục tiêu cá nhân mà còn là lý tưởng sống của mình. Mình muốn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh và khơi dậy trong họ niềm tin vào sự lan tỏa tình yêu thương và đóng góp tích cực. Với mỗi bước tiến trong hành trình này, mình hy vọng có thể tạo ra những dấu ấn đáng nhớ và lan toả ánh sáng từ tâm hồn đến tất cả mọi người!
Là sinh viên của trường Tôn Đức Thắng, mình tin rằng 5 đặc điểm: "Kỷ luật - Lễ Phép - Chuyên nghiệp - Phụng sự - Sáng tạo" chính là những điều quan trọng mà một bạn trẻ cần có để đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Mình muốn gửi gắm thông điệp rằng: "Mỗi người một đóng góp nhỏ sẽ tạo nên nhiều hành động lớn và nhiều hành động lớn sẽ tạo nên vô số kết quả tốt đẹp".
Nguồn: svvn.tienphong.vn