Tâm trạng sụp đổ và không khí tang tóc bao trùm Seoul sau thảm kịch giẫm đạp kinh hoàng

PandaStar

New member
8e794348c302789ca0dd.png


Hàn Quốc tuyên bố quốc tang trong một tuần từ ngày 30/10 đến hết ngày 5/11 để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra tại thủ đô Seoul vào tối 29/10.

Người dân Hàn Quốc, đặc biệt là cư dân thủ đô Seoul, đã thực sự shock nặng với tin tức về thảm họa giẫm đạp tại Itaewon. Ai ngờ đâu lễ hội Halloween đông đúc đầu tiên trong 3 năm qua lại biến thành bi kịch như vậy

Tại một trung tâm cộng đồng ở Seoul, nhiều người tới để tìm thông tin của người thân do đã mất liên lạc từ tối 30/10. Không khí lo âu và buồn bã phủ kín khắp nơi.

Rất nhiều người dân Hàn Quốc đều chung tâm trạng sốc nặng với thông tin và hình ảnh của vụ giẫm đạp.

Bà Lee Su-mi, người dân sống ở Itaewon chia sẻ: "Đây là lễ hội đầu tiên của những người trẻ tuổi sau thời gian dài chung sống với dịch COVID-19. Nhưng không ai có thể lường trước được lễ hội đã biến thành thảm họa".

4aaea4cef57380598429.png


Anh Jeon Ge-eul, nhân chứng trong vụ tai nạn giẫm đạp, kể lại: "Có rất nhiều người bị xô đẩy xung quanh trước khi vụ tai nạn xảy ra. Tôi bị cuốn vào đám đông và lúc đầu không thể thoát ra được. Tôi cảm thấy tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra."

7c073944dad9f612b458.jpg


83a011af157bbde43869.jpg


Lễ hội Halloween trong tối 29/10 ở Itaewon không chỉ thu hút người Hàn Quốc mà còn có rất đông người nước ngoài bởi quận Itaewon vốn là một điểm check-in nổi tiếng của giới trẻ.

Anh Juyoung Possamai, công dân Brazil sống tại Hàn Quốc, tâm sự: "Tôi đã đến nhiều dịp Halloween ở Hàn Quốc, lúc nào cũng đông đúc nhưng chưa bao giờ có chuyện như thế này xảy ra. Tôi rất buồn vì điều này. Đây là điều mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên được".

Có lẽ đây sẽ là ký ức đau thương không chỉ với anh Possamai mà với tất cả mọi người

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top