"Thấy hội bạn thân đã có gia đình, con có thể sẽ thấy FA cô đơn lắm. Nhưng đừng biến những cảm xúc tiêu cực đó thành lý do để vội vàng bước vào hôn nhân nhé con."
(01)
Con gái yêu của ba, hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của con đấy!
Ối thời gian trôi nhanh ghê, tưởng như mới hôm qua con còn là cô bé nhõng nhẽo đòi ba cõng trên vai, giờ đã thành thiếu nữ 30 rồi.
Đọc đến đây chắc con đang nghĩ: "Ủa ba định giục con lấy chồng à?" Nhưng thật ra ba không nghĩ vậy đâu. Có khi ba còn muốn ngược lại cơ!
Ba biết giờ áp lực "ế chồng" đang đè nặng lên con lắm. Con còn nhớ hôm sinh nhật năm ngoái, say xỉn rồi tựa vào ba khóc: "Ba ơi, con có nên lấy chồng không? Bọn bạn cứ trêu con là gái ế hoài ". Lúc đó tim ba như vỡ ra luôn á.
Con phải biết, dù con có 30, 40 hay 50 tuổi đi nữa, trong lòng ba con vẫn mãi là bé con ngày nào. Khi con buồn, ba cũng đau lòng theo.
Ba hiểu dù bề ngoài con mạnh mẽ, nhưng sâu trong tim vẫn là cô bé khát khao được yêu thương. Chờ đợi quá lâu mà tình yêu chưa đến, chắc chắn con sẽ hoang mang, thất vọng lắm đúng không?
Mỗi dịp Tết đến, họ hàng ai cũng hỏi: "Có người yêu chưa?", "Bao giờ lấy chồng?"... Ba biết sau nụ cười của con là một nỗi buồn sâu thẳm thẳm. Dù con cố tỏ ra okay, nhưng những lời giục giã đó vẫn lọt vào tai, đi vào tim con.
Nhưng mà con ơi, dù 30 tuổi rồi, con đừng bao giờ vì áp lực tuổi tác mà kết hôn, càng đừng vì ba mẹ hay lời của người ngoài mà vội vàng tìm một người bất kỳ để cưới cho xong chuyện.
Ba mẹ nuôi con hơn 30 năm này không phải để con tùy tiện "đại một người" đâu nhé. Con phải hiểu: Cuộc đời dài lắm, gặp sai người còn đáng sợ hơn sống một mình nhiều.
(02)
Ba yêu mẹ con lắm, vì ba biết mẹ đã hy sinh cho gia đình này nhiều đến thế nào.
Hồi ba mẹ mới cưới nhau chưa có máy giặt. Mùa đông lạnh cóng, mẹ con giặt đồ bằng nước lạnh đến nỗi tay đỏ bừng. Mấy năm liền thế, đôi tay mẹ nứt nẻ, không còn mịn màng như xưa nữa
Họ hàng nhà mình đông. Hôm nay người này mượn tiền, mai người kia nhờ giúp đỡ. Mẹ con lại là người tốt bụng, giúp được cái gì thì giúp hết mình. Mọi người nhìn mẹ con như một siêu nhân có thể làm mọi thứ vậy.
Ba hay phải đi công tác xa, không giúp được mẹ nhiều. Nhưng mẹ chẳng hề than phiền, vẫn lo cơm nước chu toàn cho cả nhà. Dù chẳng ai nói một câu cảm ơn, mẹ vẫn là người thắp lên ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình này.
Những gì mẹ con bỏ ra trong cuộc hôn nhân này quá lớn, ba không chắc mình có đáp lại được hết không.
Con gái à, rồi một ngày con cũng sẽ đứng ở vị trí của mẹ: Cho đi nhiều, nhiều hơn những gì nhận lại. Nếu chồng con tốt thì mọi thứ đáng giá; nhưng nếu con gặp phải người không xứng đáng, con sẽ làm sao đây?
Vì vậy, trước khi quyết định kết hôn, con phải nhận ra rằng: Cưới một người tức là cưới cả gia đình người ta. Liệu người đó có xứng đáng để con thay đổi cuộc sống của mình không?
(03)
Nhiều năm qua, ba chứng kiến không biết bao nhiêu người bạn cũ ly hôn trong đau khổ. Vì hôn nhân không phải lúc nào cũng bên nhau đến già, người bạn đời không nhất định chung thủy trọn đời.
Khi con mang thai, có thể con sẽ buồn vì chồng không hiểu những gì con phải gánh chịu.
Lúc nào cũng vậy, hai người cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.
Con nhận ra mọi thứ mình hi sinh cho gia đình bị chồng coi là đương nhiên.
Rồi cuộc sống hai người chẳng còn chút lãng mạn nào.
Rồi hôn nhân của con bắt đầu có vấn đề.
Và con nhận ra hai người đã chán nhau từ lúc nào.
Nếu con không muốn điều này xảy ra, hãy trở thành người khó tính khi chọn người chồng của mình nhé. Hôn nhân không thể tránh khỏi sóng gió, và con chỉ vượt qua được nếu tìm được người thật sự yêu con, sẻ chia với con, chứ không phải người chỉ biết hưởng thụ khi vui mà bỏ con một mình khi khó khăn.
(04)
Con gái, chúc mừng sinh nhật con! Dù đã 30 tuổi rồi, con phải nhớ lời ba nhắn nhủ: "Kết hôn không bao giờ có deadline cả". Đừng nghĩ nếu bây giờ không lấy chồng thì con sẽ mãi FA nhé.
Thấy hội bạn thân đã có gia đình, con có thể sẽ thấy cô đơn và buồn. Nhưng đừng biến những cảm xúc tiêu cực đó thành động lực để vội vàng bước vào hôn nhân.
Đến một lúc nào đó, ba tin con sẽ gặp được người mà con chắc chắn: "Đây là chồng của mình rồi!". Con sẽ dắt người đó đến trước mặt ba, tự tin nói: "Ba ơi, chính là người này đây. Ba thấy không?"
Lúc đó, ba sẽ mỉm cười gật đầu và ủng hộ hết mình cho chuyện tình cảm của con.
Ngày đó chắc chắn sẽ đến thôi, vì vậy ba con mình cùng kiên nhẫn chờ đợi nhé!
Nguồn: kenh14.vn