Tạm thời mở làn khẩn cấp Vành đai 3 Hà Nội cho ô tô chạy, không phạt luôn nha!

SuSky4610

New member
Chiều 24/1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông báo do dòng người ùn ùn về quê ăn Tết, từ 16h hôm nay (24/1) đến 6h sáng mai (25/1), các bác CSGT sẽ phân làn cho xe chạy vào làn khẩn cấp trên tuyến Vành đai 3 luôn. Lý do thì ai cũng biết rồi: lưu lượng xe từ trung tâm ra cửa ngõ Thủ đô tăng vọt, ùn tắc muốn "toang"

77fc9a6bd9e6c67357fb.jpg


Lúc 16h15 chiều nay, cảnh tượng xe cộ chen chúc kéo dài cả đường Vành đai 3 trên cao lẫn phía dưới (đoạn từ BigC Thăng Long đến Pháp Vân), các lối lên xuống xe chen nhau nhích từng chút một. Kiểu mệt mỏi lắm luôn!

Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: "Các phương tiện được đi vào làn khẩn cấp lưu ý chủ động giữ khoảng cách, tốc độ, phòng ngừa tai nạn và nhường đường khi có tín hiệu xe ưu tiên. Trong thời gian phân làn, lực lượng CSGT không xử phạt vi phạm làn khẩn cấp. Các xe môtô của CSGT tuần tra lưu động, hỗ trợ giải quyết sự cố và hỗ trợ các xe ưu tiên".

Ghi nhận từ phóng viên cho thấy, chiều 24/1 sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm 2024, đám đông người dân và lao động tại Hà Nội hối hả về quê để bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Mood về quê rõ ràng quá!

Lúc 16h15, dòng xe cộ ùn ứ kéo dài cả đường Vành đai 3 trên cao và phía dưới (đoạn từ BigC Thăng Long đến Pháp Vân), tại các lối lên xuống xe chen nhau nhích từng chút một. Dòng ô tô xếp hàng 2, hàng 3 trên Vành đai 3 hướng về cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ luôn á.

b3773ef6f9453d5e910a.jpg


Tại khu vực cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, trên tuyến Quốc lộ 1 cũ, các phương tiện cá nhân và xe khách di chuyển chủ yếu theo hướng ra ngoại thành.

Tuyến đường Giải Phóng cũng bắt đầu ùn tắc từ 15h30, càng về giờ tan tầm càng ùn ứ. Hàng nghìn phương tiện chật vật nhích từng mét trên đường Giải Phóng. Thương quá đi!

Đặng Anh Túc (21 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) quyết định tự chạy xe máy về quê ở Hà Nam. "Do ở nhà có việc quan trọng nên tôi phải về trước ngày 26 âm lịch. Hôm qua, tôi đặt xe khách nhưng nghĩ vừa tắc đường vừa tốn kém nên phút cuối lại huỷ", Túc chia sẻ.

484c7ba6ee6cbc1f0ad6.jpg


Giống như Anh Túc, Thảo Vân gọi taxi từ 13h nhưng không có người nhận. Sau gần 1 giờ đắn đo, Vân quyết định chọn xe máy làm phương tiện về quê ăn Tết. Cũng hiểu vì sao, taxi khan hiếm lắm rồi!

"Đây là lần đầu tiên em thử cảm giác tự đi xe về quê. Quãng đường hơn 80km về Ninh Bình có lẽ sẽ mất khoảng 3-4 giờ đồng hồ", Vân nói.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top