Vào vòng 1/8, tuyển Anh không chỉ phải "cân" đội hình mạnh của chủ nhà Mexico và áp lực từ hàng vạn CĐV cuồng nhiệt thôi đâu. Thử thách lớn nhất? Chính là không khí loãng ơi là loãng tại sân Azteca nổi tiếng này!
Sân Azteca nằm ngay giữa thủ đô Mexico City, ở độ cao tận 2.240 mét so với mực nước biển luôn các bạn ơi! Ở độ cao này, không khí loãng đến mức lượng oxy mỗi lần hít thở bị giảm nghiêm trọng. Theo các chuyên gia sinh lý học thể thao giải thích thì do áp suất khí quyển thấp, các phân tử oxy phân tán xa hơn hẳn.
Hậu quả là cơ thể các cầu thủ phải làm việc cật lực để bù đắp: nhịp tim tăng vọt, phổi phải hoạt động hết công suất, dẫn đến cảm giác khó thở và mệt mỏi ập đến cực nhanh. Những pha bứt tốc hay pressing liên tục sẽ "ngốn" năng lượng khủng khiếp, trong khi thời gian để cơ thể hồi phục nhịp thở giữa các pha bóng sẽ kéo dài hơn bình thường rất nhiều
HLV Thomas Tuchel đã không giấu được sự lo lắng trước rào cản khắc nghiệt này. Ông thừa nhận độ cao của sân Azteca là "bất lợi khổng lồ" đối với Tam Sư. "Chúng tôi không thể thích nghi kịp về mặt thể chất. Để quen với điều kiện này thông thường cần đến vài tuần, trong khi chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 3 ngày chuẩn bị sau vòng bảng," Tuchel thẳng thắn chia sẻ.
Trận đấu được dự báo sẽ là thử thách tột độ về thể lực, nơi tình trạng khó thở và kiệt sức có thể "hạ gục" những đôi chân sung mãn nhất. Để ứng phó với tình trạng này, rất nhiều nhân vật có ảnh hưởng đã lên tiếng giúp đỡ đội tuyển Anh
Cựu đội trưởng West Ham, Nigel Reo-Coker, người từng chơi cho Montreal Impact tại Azteca trong trận chung kết Concacaf Champions League 2015, chia sẻ: "Đó là nơi đòi hỏi thể chất khắc nghiệt nhất mà tôi từng trải qua. Bạn không thể lấy lại hơi thở của mình. 45 đến 55 phút đầu tiên, bạn thực sự chỉ cố gắng thở là tốt rồi".
HLV thể lực Nathan Beardsley của đội bóng bầu dục Anh chia sẻ: "Nếu bạn thực hiện liên tục một hành động thì bạn sẽ cảm thấy rất khó thở. Đó là lý do bạn phải chuẩn bị từ trước. Bạn không thể dốc sức trong suốt một quãng thời gian mà phải điều chỉnh nhịp thở của mình".
Alex Dowsett, tay đua xe đạp lừng danh của Anh cũng đồng quan điểm: "Tôi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để sống ở độ cao 2.000 mét ở Andorra. Nó không chỉ là về việc quen với các đường đua cao. Ngủ ở nơi có độ cao khiến tôi sẵn sàng hơn. Nhiều tế bào hồng cầu hơn, nhiều oxy hơn ở nơi bạn muốn. Làm việc chăm chỉ, làm đi làm lại".
Nguồn: soha.vn
Sân Azteca nằm ngay giữa thủ đô Mexico City, ở độ cao tận 2.240 mét so với mực nước biển luôn các bạn ơi! Ở độ cao này, không khí loãng đến mức lượng oxy mỗi lần hít thở bị giảm nghiêm trọng. Theo các chuyên gia sinh lý học thể thao giải thích thì do áp suất khí quyển thấp, các phân tử oxy phân tán xa hơn hẳn.
Hậu quả là cơ thể các cầu thủ phải làm việc cật lực để bù đắp: nhịp tim tăng vọt, phổi phải hoạt động hết công suất, dẫn đến cảm giác khó thở và mệt mỏi ập đến cực nhanh. Những pha bứt tốc hay pressing liên tục sẽ "ngốn" năng lượng khủng khiếp, trong khi thời gian để cơ thể hồi phục nhịp thở giữa các pha bóng sẽ kéo dài hơn bình thường rất nhiều
HLV Thomas Tuchel đã không giấu được sự lo lắng trước rào cản khắc nghiệt này. Ông thừa nhận độ cao của sân Azteca là "bất lợi khổng lồ" đối với Tam Sư. "Chúng tôi không thể thích nghi kịp về mặt thể chất. Để quen với điều kiện này thông thường cần đến vài tuần, trong khi chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 3 ngày chuẩn bị sau vòng bảng," Tuchel thẳng thắn chia sẻ.
Trận đấu được dự báo sẽ là thử thách tột độ về thể lực, nơi tình trạng khó thở và kiệt sức có thể "hạ gục" những đôi chân sung mãn nhất. Để ứng phó với tình trạng này, rất nhiều nhân vật có ảnh hưởng đã lên tiếng giúp đỡ đội tuyển Anh
Cựu đội trưởng West Ham, Nigel Reo-Coker, người từng chơi cho Montreal Impact tại Azteca trong trận chung kết Concacaf Champions League 2015, chia sẻ: "Đó là nơi đòi hỏi thể chất khắc nghiệt nhất mà tôi từng trải qua. Bạn không thể lấy lại hơi thở của mình. 45 đến 55 phút đầu tiên, bạn thực sự chỉ cố gắng thở là tốt rồi".
HLV thể lực Nathan Beardsley của đội bóng bầu dục Anh chia sẻ: "Nếu bạn thực hiện liên tục một hành động thì bạn sẽ cảm thấy rất khó thở. Đó là lý do bạn phải chuẩn bị từ trước. Bạn không thể dốc sức trong suốt một quãng thời gian mà phải điều chỉnh nhịp thở của mình".
Alex Dowsett, tay đua xe đạp lừng danh của Anh cũng đồng quan điểm: "Tôi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để sống ở độ cao 2.000 mét ở Andorra. Nó không chỉ là về việc quen với các đường đua cao. Ngủ ở nơi có độ cao khiến tôi sẵn sàng hơn. Nhiều tế bào hồng cầu hơn, nhiều oxy hơn ở nơi bạn muốn. Làm việc chăm chỉ, làm đi làm lại".
Nguồn: soha.vn