"Về nhà ăn Tết" nghe quen thuộc lắm rồi đúng không nào? Nhưng với hội du học sinh như Minh Huyền thì đó lại là một ước mơ xa vời lắm đó Nhất là mùa COVID-19 thế này, tình hình còn khó khăn gấp bội!
Cảm giác nhớ nhà, nhớ bố mẹ, người thân và mong được về ăn Tết là nỗi niềm chung của mọi người con xa xứ rồi. Với Minh Huyền (1999) - nữ du học sinh đang theo học ngành Truyền thông Quảng cáo tại trường đại học Keimyung ở Hàn Quốc cũng vậy. Được về nhà đón Tết tuy nghe đơn giản nhưng lại là điều cô mong mỏi nhất
Hiện tại, cô nàng đang theo đuổi đam mê âm nhạc, chụp ảnh và học về mảng sáng tạo nội dung quảng cáo, với ước mơ sau này trở về Việt Nam làm đúng chuyên ngành mình yêu thích.
Khác với bất kỳ ngày lễ nào trong năm, Tết cổ truyền mang ý nghĩa thiêng liêng vô cùng, đặc biệt với những người con xa quê như Minh Huyền. Đây là dịp cả nhà quây quần bên nhau, tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới ấm áp. Đối với cô, Tết còn là thời điểm mọi người dù đi đâu xa cũng cố gắng về nhà sau một năm dài vất vả, là lúc gặp gỡ và trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất
Càng ở xa, trải nghiệm Tết ở nước bạn, cô càng cảm nhận được sự ấm áp và thiêng liêng của Tết quê nhà mình. Minh Huyền tâm sự: "Năm ngoái thì mình có được đón Tết tại Việt Nam, sau 2 cái Tết xa nhà. Vì quay trở lại Hàn Quốc thì vào đúng đợt dịch nên mình lại quay về Việt Nam. Nhưng việc học thì không thể bỏ dở, nên một lần nữa mình quay trở lại Hàn Quốc. Vì dịch nên mình đã học online hết 2 kì học vừa qua và có thể tiếp tục phải học vào kì tiếp theo.
Gần tết, mình hay gọi điện về nhà và thấy bố mẹ chuẩn bị Tết, cũng buồn và thấy tủi thân, nhất là khoảng thời gian này vì dịch nên mình ít gặp bạn bè, nên càng thấy nhớ nhà hơn. Sau khi hết dịch mình định về nước và đi du lịch cùng gia đình, bù đắp thời gian xa nhà"
Năm nay, vì lý do dịch bệnh nên Tết không còn trọn vẹn như mọi năm nữa. Minh Huyền cũng cho biết thêm: Ở Việt Nam, như quê cô ở Hải Dương, người dân không thể di chuyển sang vùng khác, con cái làm ăn xa cũng khó lòng về ăn Tết với bố mẹ. Dù vậy, mọi người ở nhà vẫn chuẩn bị Tết thật kỹ càng, trân trọng từng khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới
Do dịch nên cô cũng không thể về quê ăn Tết. "Khác hẳn với 2 lần trước. Lần đầu, mình ăn Tết xa nhà. Tuy có buồn, có tủi thân nhưng mình đón Tết cùng cô chú anh chị cùng quê nên cũng vơi đi phần nào. Mọi người cũng làm giống như Tết tại Việt Nam mình vậy. Lần thứ hai, thì mình đã quen nhiều bạn bè hơn nên mình đón Tết cùng các bạn luôn. Bọn mình cũng mua bánh chưng, giò... nhưng thiếu đi không khí Tết, nó chỉ giống như những buổi liên hoan bình thường thôi à.
Nguồn: svvn.tienphong.vn