BubuCandy635
New member
"Cuộc sống yên bình vẫn thích hơn! Chứ cuộc sống này bon chen quá.", Lệ Rơi tâm sự đầy tâm trạng.
Không muốn làm phiền các anh chị nghệ sĩ
Tính đến giờ cũng đã hơn 1 tháng kể từ khi Lệ Rơi quyết định Nam tiến để "chinh chiến showbiz". Event gây bão nhất của anh chàng chính là màn xuất hiện tại game show "Thách thức danh hài".
Ngay từ trước khi chương trình lên sóng, hình ảnh Lệ Rơi "catwalk" trên thảm đỏ cùng các danh hài Trấn Thành, Việt Hương đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" không vừa.
Drama căng đến nỗi MC - diễn viên hài Trấn Thành phải viết tận 2 bức tâm thư dài ngoằng trên trang cá nhân để vừa "che chở" Lệ Rơi, vừa "tự vệ" trước làn sóng "gạch đá" của netizen.
Áp lực quá lớn khiến Lệ Rơi phải quay một đoạn clip gửi BTC cuộc thi bày tỏ mong muốn không phát sóng phần thi của mình nữa.
Cuối cùng thì phần thi vẫn lên sóng với cái gật đầu đồng ý của Lệ Rơi. Trong phần thi đó, Lệ Rơi 3 lần khiến Trấn Thành cười "không ngậm lại được" và rinh về giải thưởng 20 triệu đồng luôn.
Tuy nhiên, theo chia sẻ của chính diễn viên hài, thì chuỗi cười ấy phần lớn đến từ những "ấn tượng" để lại trong anh từ các clip viral trước đó của Lệ Rơi. Chứ không phải những gì anh đã trình diễn trên sân khấu hôm đó.
Trước câu hỏi nhiều người cho rằng việc đòi ngưng phát sóng rồi lại vẫn xuất hiện bình thường của Lệ Rơi chỉ là một chiêu trò, một "move" để gây chú ý, Lệ Rơi thẳng thắn:
"Tôi không hiểu cái "nước chơi khôn" ở đây là thế nào. Nhưng người ta nói gì tôi cũng kệ thôi.
Lúc quay clip bày tỏ mong muốn chương trình không phát sóng phần thi đó nữa, tôi chỉ không muốn làm ảnh hưởng tới chương trình. Tôi cũng không muốn vì mình mà các nghệ sĩ khác bị liên lụy.
Nhưng tôi nói thật, nhiều người comment này kia tôi cũng chán. Tính tôi thì không bao giờ giải thích hay nói đi nói lại làm cái gì".
"Làm nghệ thuật phải biết mặt dày"
Cùng với đó, anh cũng bày tỏ những băn khoăn, trăn trở của mình về việc có nên tiếp tục hoạt động trong showbiz nữa hay không.
Ban đầu, Lệ Rơi khẳng định luôn: "Tôi ra Hà Nội được vài hôm rồi, tôi về nhà không tham gia showbiz nữa, tôi ở nhà trồng ổi bao nhiêu năm cũng có chết đói đâu.
Nhưng người ta cứ nghĩ mình thế này thế kia. Tôi chán lắm. Nếu tôi muốn làm giàu thì tôi đã kiếm tiền bằng nhiều cách từ lâu rồi".
Giải thích về quyết định này, Lệ Rơi tâm sự: "Đôi khi, làm nghệ thuật thì phải chai mặt. "Cái tôi" của tôi nó hơi cao. Tôi không chịu được những lời xúc phạm đó. Họ còn xúc phạm những nghệ sĩ khác đã lên tiếng bảo vệ tôi nữa".
Sau đó, Lệ Rơi thật thà giãi bày: "Tôi cũng có những cái may mắn. Nhiều người phấn đấu cả đời, bỏ ra bao nhiêu tiền để PR nhưng cũng không được biết đến. Nhưng cái gì cũng có giá của nó".
Trước câu hỏi về việc thích cuộc sống yên bình với vườn ổi ngày xưa hơn hay cuộc sống nhiều thế thị hiện tại hơn, Lệ Rơi không ngần ngại trả lời: "Cuộc sống yên bình vẫn thích hơn chứ! Chứ cuộc sống này bon chen quá.
Kể cả trong giới nghệ sĩ với nhau. Trước mặt thì họ cười như thế nhưng sau lưng họ tìm đủ mọi cách hại nhau để họ lên. Nhiều cái phức tạp mệt mỏi lắm".
Chuyện tình buồn 10 năm không quên
Về chuyện tình cảm ồn ào suốt những ngày qua của mình, Lệ Rơi từ chối trả lời. Anh chỉ thổ lộ rằng, với anh, mối tình đầu có rất nhiều kỷ niệm.
Lệ Rơi yêu cô gái đó từ cấp 2, kéo dài tới gần 10 năm. Đến nay, chuyện tình kết thúc đã gần 3 năm rồi nhưng vẫn để lại trong anh nhiều lưu luyến.
Khi được hỏi lý do tại sao không quay lại với nhau, Lệ Rơi buồn rầu nói: "Cái tôi của người ta lớn quá. Người ta đi rồi không quay trở lại nữa. Trước kia tôi cũng bảo quay lại, sau người ta sợ mình nghĩ nhiều đau khổ nên cắt liên lạc luôn".
Trên trang cá nhân, Lệ Rơi cũng thường xuyên đăng tải thơ và những dòng tâm sự đầy tiếc nuối dành cho kỷ niệm đã qua. Bởi vậy nhiều người cho rằng anh vẫn dành rất nhiều tình cảm cho người con gái đặc biệt này
Nguồn: soha.vn