Tâm sự đắng của một game thủ FA: Khi yêu game nhiều hơn yêu người

Bubu2k72614

New member
55055d5e35f30a808920.jpg


Chắc hẳn nhiều bạn game thủ độc thân sẽ thấy mình trong bức tâm thư này lắm đây!

74361e5bdefac1efefed.jpg


Thời buổi này, làm game thủ mà còn FA thì quả là combo đau đớn nhất quả đất luôn á. Không phải vì không muốn yêu đương gì đâu, mà là vì những lý do "khó đỡ" mà chỉ hội game thủ mới hiểu được thôi.

Có bao giờ bạn từ chối đi chơi với crush vì phải "rank với team" không? Hay là đã hẹn hò xong nhưng cứ lơ đãng vì trong đầu toàn nghĩ đến màn boss chưa qua?

07eb0ebb70eea2fd9979.jpg


Thực tế phũ phàng là nhiều game thủ chọn ở nhà cày game còn sướng hơn đi date. Không phải vì mình "lười yêu" hay gì, mà đơn giản là cảm giác chiến thắng trong game nó đã thỏa mãn quá rồi, còn tình yêu thì... toàn drama!

Rồi còn chuyện tiền nữa chứ. Budget hằng tháng đã chia đều cho game rồi, đâu còn dư để đi ăn sang, xem phim, tặng quà người yêu nữa đâu các bạn ơi. Mua skin mới cho tướng còn không đủ cơ mà!

a3f952f6e0ba7f290ccf.jpg


Nhưng mà thôi, FA thì FA vậy, ít nhất mình vẫn có đội hình "vợ" trong game lo lắng là được rồi. Các bạn nữ 2D thì không bao giờ giận hờn, không đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần mình lên max level là happy ngay

dc1c16227e913c91e6af.jpg


Dù sao thì việc cân bằng giữa game và cuộc sống thực vẫn là bài toán khó nhất với anh em game thủ. Nhưng thôi kệ, FA cũng vui mà, tự do muốn chơi bao lâu thì chơi, không ai quản không ai la. Phải không nào hội anh em?



Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top