Tâm sự của nữ sinh quê Hưng Yên không còn được gói bánh chưng cùng ông Nội

2691d63b4648ce27a5d5.webp


Phương Thúy (sinh năm 2000) hiện đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Thăng Long đã có buổi tâm sự cực chân thành về Tết Nhâm Dần 2022 của mình.

4d2a0fa44cbff2a10d32.jpg


Năm nay cũng như 21 năm trước đó, mình vẫn về quê Hưng Yên đón Tết cùng gia đình. Với mình thì Tết là dịp siêu đặc biệt vì chỉ có lúc này cả nhà mới được sum họp đủ đầy Suốt cả năm trời ai cũng bận rộn với công việc, người gần người xa, bị cuốn vào vòng xoay của cuộc sống nên gia đình nội ngoại mình hiếm khi có dịp tụ họp. Cả năm gặp gỡ biết bao nhiêu người nhưng vẫn không vui bằng mấy ngày ngồi xuống chuyện trò, ăn uống với người thân nhà mình.

295605eb039dfa7f6392.jpg


595a8c060a50f379ca6d.jpg


Tết năm nay nhà mình có chút hụt hẫng là sẽ không gói bánh chưng như hàng năm nữa Năm nay ông mình mất rồi, khung cảnh 29 Tết ông ngồi gói ghém từng chiếc bánh chưng, hình ảnh ông chỉ mình cách gói bánh, buộc lạt giờ chỉ còn là kỉ niệm khó phai trong lòng mình thôi. Cộng thêm dịch bệnh ảnh hưởng nên gia đình mình có một số người thân không về quê ăn Tết được. Hơi buồn một chút nhưng không sao, ở thời điểm này thì sức khỏe, bình an mới là những điều quan trọng nhất mà ✨

469384686918c73c459f.jpg


6a9307b7be9914de2698.jpg


Với bản thân mình, điều mình muốn làm nhất vào dịp Tết năm nay là gửi lời cảm ơn tới tất cả người thân, bạn bè của mình. Cảm ơn vì mọi người còn mạnh khỏe, bình an Năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn với tất cả mọi người. Dịch bệnh đã lấy đi sinh mạng, của cải và thậm chí là cả gia đình của rất nhiều người ở ngoài kia. Thật sự là cả năm vừa qua, mình chỉ cầu an: an trong an lành và an trong an yên. Năm vừa qua mình cũng nhận được rất nhiều sự yêu thương, giúp đỡ để bản thân mình vững vàng trước những thử thách. Mình cảm ơn và biết ơn tất cả mọi người thật nhiều vì mọi người luôn xuất hiện đúng lúc

1de5af57a75633c99809.jpg


840de2f295023020169d.jpg


Một trong những mục tiêu lớn nhất của mình trong năm Nhâm Dần 2022 chính là tốt nghiệp Đại học 4 năm học qua mình cũng có những lần chán nản, có những quyết định táo bạo về việc chuyển đổi ngành học. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ trộm vía đều đang suôn sẻ với mình rồi.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top