Đối với hội fresh graduate vừa vượt qua kỳ thi THPT, việc phải ngồi đợi kết quả đại học cộng thêm lo lắng về chuyện học online khiến tâm trạng các bạn dao động như tàu lượn siêu tốc vậy Giữa những ngày giãn cách vì COVID-19, cùng lắng nghe tâm sự từ hội 2K3 nhé!
Năm học vừa rồi quả là một năm học "khó nhằn" với team vừa tốt nghiệp THPT. Năm cuối cấp của các bạn hơi bị thiệt thòi khi Việt Nam bước vào giai đoạn dịch bùng nổ: học online nhiều vô đạo, lễ bế giảng cùng các hoạt động chụp kỷ yếu, đi du lịch tập thể gần như... "bay màu" hết vì đại dịch
Nhưng mà kiên cường trong nghịch cảnh, các sĩ tử 2K3 vẫn hoàn thành kỳ thi THPT với kết quả "xịn sò" cực kỳ, toàn điểm 9, 10 xuất hiện ở các môn thi. Tuy nhiên, chưa kịp vui thì cảm giác lo âu, chờ đợi ngày được vào đại học lại ập đến khi tình hình dịch bệnh kéo dài và có vẻ còn phức tạp hơn
Chán đời, chờ mòn mỏi, lo anxiety tột độ
Sau khi vượt qua mùa thi tốt nghiệp THPT căng não, nhiều bạn nghĩ đây là lúc để xả stress bằng những chuyến đi chơi cùng gia đình, hội bạn thân. Thế nhưng lệnh giãn cách và hạn chế tụ tập đông người để phòng chống dịch một lần nữa lại khiến các bạn phải "đóng khung" trong nhà nhiều ngày, sinh ra cảm giác nhàm chán, chán nản vô cùng
Phạm Anh Tuấn chia sẻ: "Em cảm thấy khá chán nản khi ở trong nhà nhiều ngày, không được ra ngoài đi chơi xả stress sau thi. Giống như bao bạn 2K3 khác, em cũng rất mong chờ kết quả đại học và chờ đợi ngày nhập học".
Có kết quả thi "xịn xò" và trở thành thủ khoa khối A của trường, Anh Tuấn đăng ký vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tuy nhiên với tình hình dịch bệnh đang "bùng nổ", chàng trai tỏ ra lo lắng cực độ: "Sẽ rất buồn nếu như năm nhất của em bắt đầu bằng việc học online. Hy vọng sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh để những tân sinh viên chúng em có thể trải nghiệm cuộc sống sinh viên, được gắn bó trọn vẹn quãng thời gian ngắn ngủi với giảng đường".
Cùng tỉnh Tuyên Quang với Anh Tuấn, bạn Đặng Phương Thảo - cựu học sinh trường THPT Tân Trào cũng bày tỏ: "Khi chưa biết rõ kết quả đại học cũng như thời gian được nhập học, em cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng. Không biết rằng mình sẽ đỗ vào ngành nào, trường nào. Nếu dịch bệnh khiến chúng em phải học online thì đó thực sự một niềm hụt hẫng, gây khó khăn trong giao tiếp, làm việc nhóm với những sinh viên năm nhất chúng em...". Với số điểm ấn tượng, Phương Thảo mong muốn có được sự lựa chọn phù hợp và sớm trở thành tân sinh viên thôi
Bắc Giang từng là tỉnh có ca nhiễm COVID-19 cao nhất cả nước tại thời điểm vài tháng trước. Là một học sinh của trường THPT Bố Hạ tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Minh Phương đã có những tháng ngày tự ôn luyện trong nhà. Với Minh Phương, năm học lớp 12 có nhiều sự thiệt thòi khi các sự kiện cuối cấp không được tổ chức. Vượt qua mùa thi, Minh Phương xuất sắc đạt được kết quả cao và đăng ký vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Minh Phương tâm sự: "Bản thân là một người luôn mong được trải nghiệm với môi trường đại học, nếu như năm nhất phải học online thì em sẽ rất buồn và tiếc nuối bởi có khá nhiều thiệt thòi khi chúng em không có cơ hội để trải qua những cảm xúc, không khí vui nhộn vào các buổi học đầu ở trường như các anh chị khóa trước, khi không được tham gia vào các hoạt động, sự kiện chào tân sinh viên của trường. Hơn nữa chúng em sẽ có thể gặp những trở ngại trong quá trình gặp gỡ, làm quen 'trực tuyến' với bạn bè, giảng viên"
Phải hoãn lại nhiều dự định rồi huhu
Bên cạnh sự chờ đợi, mong mỏi được khoác lên mình chiếc áo "tân sinh viên", nhiều bạn còn coi thời gian lên đại học là quãng thời gian để thực hiện những kế hoạch, dự định "bá đạo" của bản thân nè!
Với bạn Bùi Mai Linh - cựu học sinh trường THPT Cầu Giấy - Hà Nội: "Giãn cách ở nhà lâu nên em cảm thấy khá bí bách và mọi dự định khi lên đại học của em có thể bị trì trệ. Em đã từng lên kế hoạch tham gia một khóa học MC - dẫn chương trình cơ bản khi lên đại học. Tuy nhiên hiện tại em vẫn đang trong quá trình chờ đợi kết quả đại học và hơn thế nữa là năm nhất đại học của em có thể phải học online". Là một cô gái đam mê truyền hình, Mai Linh đã đăng ký xét tuyển vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chính vì thế dự định học thêm khóa học MC là một phương thức rất cần thiết để bổ trợ cho ngành học của cô nàng sau này
Khác với Mai Linh, nhiều bạn học sinh mong muốn được lên đại học để khám phá và trải nghiệm cuộc sống thủ đô sầm uất. Là một thí sinh có số điểm "khủng" trong kỳ thi THPT vừa qua và có nhiều sự lựa chọn vào các trường Top đầu như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, bạn Phạm Minh Nguyệt – THPT Chuyên Tuyên Quang mong muốn được lên đại học để khám phá thủ đô, được trải nghiệm các hàng quán, phố cổ Hà Nội. Bên cạnh đó, Minh Nguyệt muốn tham gia nhiều lớp học kỹ năng mềm và ngoại ngữ để phát triển bản thân. Tuy nhiên cùng tâm trạng như các bạn 2K3 khác, Minh Nguyệt bày tỏ: "Khá tiếc vì có thể phải hoãn các hoạt động của tân sinh viên chúng mình, nhưng đó là tình hình chung nên hy vọng mọi người sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua đại dịch"
Cùng suy nghĩ tích cực hơn thôi nào!
Mặc dù có nhiều tâm trạng "not so good" nhưng các bạn 2K3 luôn nhận thức được trách nhiệm của bản thân trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp. Nhiều bạn coi khoảng thời gian giãn cách là cơ hội được ở bên gia đình, chuẩn bị cho mình những kỹ năng mềm, những kỹ năng cần thiết cho môi trường đại học như thuyết trình, học ngoại ngữ, sử dụng các phần mềm như Word, Excel, PowerPoint...
Bên cạnh đó không ít bạn tham gia vào một số công ty nhỏ để trải nghiệm và học tập thêm; nâng cao và phát triển bản thân qua tổ chức các dự án cộng đồng, tham gia vào các khóa học online, các buổi training, workshop... Đó đều là những trải nghiệm vô cùng hữu ích giúp cho bản thân các em tự tin và có kinh nghiệm hơn khi bước vào cánh cửa đại học. Hy vọng dịch bệnh mau qua đi để các bạn sớm được trở thành những tân sinh viên thủ đô – tươi trẻ, nhiệt huyết, năng động nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn