MunHong8351
New member
Tập 40-42 của "Tam Quốc Cơ Mật" drama ngược quá trời quá đất luôn! Đêm trước trận chiến sinh tử, Phục Thọ (Vạn Thiến) và Lưu Bình (Mã Thiên Vũ) cùng nhau uống rượu giao bối, rồi... động phòng hoa chúc nha mọi người ơi!
Trong những tập này, couple chính Lưu Bình (Mã Thiên Vũ) và Phục Thọ (Vạn Thiến) bị quân địch vây hãm chặt cứng trong thành Lư Long. Viện quân thì còn chưa biết có kịp đến không nữa. Địch mạnh mình yếu, nếu thua thì người dân trong thành ai cũng... bay màu hết. Ngay đêm trước khi phải ra trận, Phục Thọ đã quyết định trao thân cho Lưu Bình luôn.
Tin Quách Gia qua đời bắt đầu rò rỉ ra ngoài rồi, giấy không thể gói được lửa mãi. Quân địch khí thế ngút trời, người trong thành Lư Long ai cũng hoang mang cực độ. Tào Thực lại đề nghị ra làm mồi nhử để đế hậu có cơ hội tháo chạy. Lưu Bình nghe xong tức điên lên, mắng Tào Thực là nhược phu - chết còn không sợ thì sao không cùng chiến đấu đến cùng? Nhưng Tào Thực vẫn kiên quyết làm theo ý mình thôi.
Trong lúc đó, Phục Thọ đi ngang qua phòng Tào Tiết (Vương Ngọc Văn), thấy nàng đang lau kiếm bèn ghé vào hỏi han. Qua lời nói của Tào Tiết, Phục Thọ đoán ra được ý định hy sinh của Tào Thực rồi. Phục Thọ nhờ Tào Tiết giúp tay, hai người thức thâu đêm may bộ áo và mũ miện của Thiên tử. Sáng hôm sau, hoàng hậu mang đến trước mặt Lưu Bình, nói với chàng rằng lúc này người có thể trấn an lòng quân tốt nhất chính là hoàng đế.
Quả nhiên đúng như vậy! Sự xuất hiện của thiên tử đã buff tinh thần cực mạnh cho binh sĩ luôn. Tuy vẫn biết đây là trận đánh không cân sức, nhưng mọi người vẫn quyết tâm trấn thủ đến cùng.
Trận chiến sinh tử sắp tới rồi, Lưu Bình thực hiện lời hứa tự tay vào bếp nấu cơm cho phu nhân ăn nè. Phục Thọ chủ động yêu cầu Lưu Bình dùng thân phận một người chồng thực sự ở bên mình đêm nay. Hai người ở trong gian phòng nhỏ, cùng nhau uống rượu giao bối rồi động phòng hoa chúc luôn. Huhu ngọt lắm nhưng buồn quá trời!
Bên Hứa Đô, Tuân Úc và Thôi Diễm đang đau đầu vì không có hổ phù của Tào Tháo trong tay thì không thể điều binh cứu viện. Lúc này, Phan Dương dẫn Tư Mã Ý (Hàn Đông Quân) vào. Biết mọi người đang gặp khó về vấn đề hổ phù, Tư Mã Ý lôi ra một cái hổ phù. Tuân Úc xem xong biết ngay là fake, nhưng vẫn nghe theo Tư Mã Ý, dùng nó để điều động binh mã. Tướng lĩnh trong thành toàn đi theo Tào Tháo (Tạ Quân Hào) đánh Ô Hoàn rồi, nên Tư Mã Ý xung phong cầm quân ra trận luôn.
Nguồn: kenh14.vn