Tào Tháo cả đời là "anh hùng bàn phím" chinh chiến khắp nơi, thống nhất phương Bắc, ai cũng phải kiêng nể. Thế nhưng vẫn có những nhân vật khiến ông phải "sợ xanh mặt" đấy!
Thời loạn lạc, kim qua thiết mã, Tào Tháo đã từng "cân" cả miền Bắc, lập nên nước Ngụy, hùng bá một phương. Có thể nói ông là một hùng chủ "xịn xò", khiến bao người phải "tránh xa xa".
Nhưng một cao thủ như vậy cũng có lúc phải "đóng bỉm" khi đối đầu với 3 danh tướng huyền thoại sau đây!
**Quan Vũ**
Quan Vũ - cái tên đầu bảng trong hội Ngũ Hổ tướng nhà Thục, là danh tướng nổi đình đám cuối Đông Hán.
Tào Tháo có thái độ "tương tư" cực kỳ với Quan Vũ luôn. Sự trung nghĩa, tài năng và dũng mãnh của Quan tướng quân khiến Ngụy Vương phải "mê mệt" vô cùng!
Khi Quan Vũ bị bắt làm tù binh, Tào Tháo đã "mở hết kho báu" - từ phủ đệ sang chảnh, mỹ nữ xinh đẹp đến ngựa Xích Thố siêu xịn, nhưng vẫn không "rủ" được Quan Vũ bỏ Lưu Bị để theo mình.
Sau đó, Tào Tháo gần như phải "hối hận cả ruột" vì đã "thả hổ về rừng".
Tại trận Phàn Thành, Quan Vũ "xử đẹp" bằng chiêu nhấn chìm thất quân khi mưa lớn, chém Bàng Đức, bắt sống Vu Cấm, uy phong "đỉnh của chóp" khiến cả Tào Ngụy không ai cản nổi. Tào Tháo lúc này đúng là "sợ xanh cả mặt"!
Nếu không phải Đông Ngô bỗng nhiên "backstab" Quan Vũ từ phía sau, có lẽ Tào Tháo đã phải "chuồn khỏi thủ đô" để lánh nạn rồi, thậm chí cả "đế nghiệp" có thể sụp đổ luôn á!
**Mã Siêu**
Mã Siêu cũng là một mãnh tướng "xịn sò" thời Tam Quốc, con trai Mã Đằng, cháu chắt của Hán Phục Ba tướng quân Mã Viện - dòng dõi "máu mặt" đấy nhé!
Thành danh từ sớm, Mã Siêu nhiều lần được Tào Tháo "rủ về phe" nhưng đều "phớt lờ". Sau khi Mã Đằng bị Tào Tháo giết, Mã Siêu kế thừa đại quân quyết "đòi nợ máu" cho cha.
Trong chiến dịch thống nhất phương Bắc, quân Tây Lương của Mã Siêu chính là thế lực "cứng đầu" nhất mà Tào Tháo từng gặp.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa kể rằng Mã Siêu "bá đạo" đến mức liên tục "solo" thắng nhiều tướng Tào, đại phá quân Tào khiến ông phải "cắt râu, vứt áo ở Đồng Quan" - tức là "chạy té khói" đó! May nhờ Tào Hồng cứu kịp chứ không thì Mã Siêu đã báo thù thành công rồi.
Sau này Tào Tháo phải dùng kế ly gián để chia rẽ Mã Siêu với Hàn Toại, khiến Siêu phải bỏ đi quy phục Trương Lỗ.
Dù thắng cuối cùng, nhưng Mã Siêu đã khiến Tào Tháo thực sự phải "nếm mùi sợ hãi" và chạy trốn như... "gà mái"!
**Chu Du**
"Trời sinh Du, sao còn sinh Lượng" - câu nói thể hiện sự "uất ức" của Chu Du khi bị Gia Cát Lượng khiến tức chết (theo tiểu thuyết).
Nhưng trong lịch sử thật, Chu Du mới là "người hùng" thực sự, cái chết của ông chẳng liên quan gì đến Khổng Minh cả!
Chiến thắng Xích Bích không chỉ nhờ "IQ 300" của Gia Cát Lượng, mà còn nhờ sự tinh tế và chiến lược "chuẩn không cần chỉnh" của Chu Du khi đánh trận trên "sân nhà".
Nguồn: soha.vn