BongMan2k7
New member
Nhiều lần fail nhưng Matti Mattsson vẫn không bỏ cuộc và cuối cùng, anh ấy đã được nếm trái ngọt tại Olympic Tokyo 2020 nha!
Ở nội dung 200m bơi ếch nam, Matti Mattsson không được đánh giá cao lắm đâu. Kình ngư người Phần Lan chỉ đạt thành tích 2 phút 08 giây 22 tại bán kết, xếp thứ 5 trong tổng số 8 người lọt vào chung kết thôi.
Nhưng mà với quyết tâm sắt đá và khát khao cháy bỏng, Mattsson đã bất ngờ cán đích ở vị trí thứ 3 với thời gian 2 phút 07 giây 13, phá luôn kỷ lục của chính mình và mang về cho đoàn Thể thao Phần Lan tấm huy chương đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020 nè!
Phải biết là đã 101 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng một kình ngư Phần Lan giành huy chương ở nội dung bơi ếch tại Olympic đó nha! Nói chung chung hơn thì thể thao Phần Lan cũng đã "mất tích" trên bục podium suốt 1/4 thế kỷ rồi, kể từ sau tấm HCB của Jani Sievinen ở Atlanta 1996 luôn.
Để có được tấm HCĐ lịch sử này, Mattsson đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và những đau đớn sau mỗi lần thất bại. Tiếp tục hay từ bỏ? Anh chàng 27 tuổi đã nhiều lần tự hỏi bản thân nhưng rồi vẫn quyết tâm bước tiếp
Đầu năm 2010, Mattsson được đánh giá là gương mặt đầy triển vọng của bơi lội Phần Lan. Chàng trai 17 tuổi lúc đó còn tự tin tuyên bố trước báo chí trong nước rằng "sẽ đoạt tấm HCV tại Olympic Rio 2016" nha!
Để chứng minh năng lực của mình, Mattsson giành HCĐ ở giải Vô địch bơi lội thế giới 2013 tại Barcelona, đồng thời lập kỷ lục quốc gia với thời gian 2 phút 08 giây 95. Nhưng không ai ngờ, đó lại là điểm sáng hiếm hoi của chàng kình ngư trẻ. Vì sau đó là chuỗi ngày tối tăm đến đáng sợ
Sau sự kiện ở Barcelona, Mattsson bắt đầu sa sút phong độ. Một tai nạn khi đạp xe leo núi khiến anh phải phẫu thuật cánh tay luôn. Những thất bại liên tiếp kéo theo nỗi thất vọng cùng cực. Mattsson bắt đầu tăng cân và bỏ bê tập luyện.
Các bác sĩ chẩn đoán Mattsson bị mắc chứng celiac, một căn bệnh hiếm gây rối loạn tự miễn khi người bệnh ăn đồ có chứa gluten. Năm 2018, Matti lại tiếp tục phải chiến đấu với một chứng rối loạn tự miễn khác khiến anh bị rụng hết tóc luôn
Đến Olympic Rio de Janeiro 2016 với những bước chân mỏi mệt, Mattsson chỉ xếp thứ 16, đứng cuối ở lượt bơi bán kết với thành tích đầy thất vọng 2 phút 12 giây. Kình ngư Phần Lan thừa nhận "nếu có một cánh cửa ở đáy hồ bơi, tôi sẽ mở nó ra, bước vào và không bao giờ quay trở lại"
Trở về sau Olympic Rio, cuộc sống của Mattsson càng nặng nề và khó khăn hơn. Anh phải đối mặt với những lời chê bai, những ánh mắt nghi ngờ và đáng sợ nhất là sự tự tin đã cạn kiệt. Nhưng cuối cùng, anh vẫn quyết không bỏ cuộc! HLV Eetu Karvonen, cựu VĐV bơi ếch của đội tuyển Phần Lan, được Mattsson nhờ đến và hai người bắt đầu đề ra kế hoạch dài hạn nghiêm túc hơn.
HLV Karvonen thay đổi lịch tập luyện, giảm khối lượng các buổi tập và tập trung vào chất lượng. Bản thân Mattsson cũng thực hiện chế độ ăn không gluten, giúp anh giảm được tới 20kg trọng lượng cơ thể luôn đó!
Nhưng những nỗ lực của kình ngư người Phần Lan một lần nữa bị thử thách. Đại dịch Covid-19 khiến Olympic 2020 bị hoãn lại. Mattsson nhiều lần cân nhắc bỏ cuộc. Nhưng rồi, khát vọng vượt qua khó khăn và những lời động viên từ HLV Karvonen giúp anh 27 tuổi bình tâm trở lại.
Không có điều kiện tập luyện thật sự tốt vì các bể bơi phải đóng cửa do dịch, hai thầy trò buộc phải khổ luyện trong một bể bơi dài 7m ở tầng hầm của một căn chung cư. Và thành quả bước đầu đã đến rồi nè!
Ở giải đấu Helsinki Swim Meet 2021, Mattsson đạt thành tích 2 phút 08 giây 51, vượt qua kỷ lục quốc gia do chính mình lập. Đó là lần đầu tiên sau 8 năm dài, anh chàng "đầu trọc" cải thiện được phong độ của bản thân. Tại giải Vô địch châu Âu sau đó, Mattsson cán đích thứ 4 và lại phá kỷ lục của chính mình với thời gian 2 phút 08 giây 26 nha!
Sau 12 tháng chờ đợi, cuối cùng ngọn lửa Olympic Tokyo cũng được thắp sáng. Mattsson với hành trang tự tin hơn nhiều so với 5 năm trước đã mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng cực kỳ tuyệt vời. Chẳng ai ngờ anh chàng 27 tuổi có thể trở thành kình ngư nhanh thứ 8 mọi thời đại ở đường bơi 200m ếch luôn!
Nguồn: kenh14.vn