Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) vừa tạm giữ hình sự đối tượng Nay K Pák (19 tuổi, xã Ea Hiao) để điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng: châm lửa đốt khiến hai chân cháu bé 8 tuổi bị bỏng nặng
Theo thông tin từ trang Zalo chính thống của Công an huyện Ea H'leo, drama đau lòng này xảy ra lúc khoảng 4h sáng ngày 12/7. Lúc đó, Nay K Pák mượn xe máy bạn để chở 3 cháu nhỏ gồm Y.N.N. (8 tuổi, xã Ea Sol), Y.T. và Y.C. về nhà ở buôn Kry.
Khi đến đoạn đường qua lô cao su ở buôn Bir, vì trời mưa đường trơn trượt nên Pák dừng xe lại bên đường. Y.T. và Y.C. xuống xe đứng bên lề, còn cháu Y.N.N. thì vui chơi trèo lên ôm cổ Pák khiến xe ngã, đè lên chân cả hai người
Xăng trong bình xe tràn ra và dính vào người cháu N. Và đây là phần gây phẫn nộ nhất: sau khi dựng xe lên, vì bực tức cộng với có men rượu trong người, Pák đã lấy bật lửa (mang sẵn từ nhà) quẹt đốt vào người cháu bé
Anh Nay Gưn (19 tuổi, buôn Kry, xã Ea Sol) - người đã đưa 3 cháu nhỏ từ lô cao su về nhà - kể lại: Khoảng 1 giờ đêm 12/7, anh đang trên đường chạy xe đến nhà Pák thì phát hiện thanh niên này cùng 3 cháu trai ở lô cao su.
Thấy anh Gưn đến, Pák liền bỏ về. Lúc này cháu N. kêu đau ở chân, anh Gưn bảo cháu cởi quần ra thì phát hiện các vết bỏng trên người. Anh Gưn còn soi đèn quay lại clip tình trạng của cháu N., rồi chở cả 3 cháu về nhà.
Đến sáng 12/7, ông bà của cháu N. mới báo sự việc lên chính quyền xã Ea Sol. Một đồng chí công an xã cùng nhóm thiện nguyện đã đưa cháu đi Trung tâm Y tế huyện Ea H'leo
Theo bác sĩ từng thăm khám và sơ cứu vết thương ban đầu cho cháu, với tình trạng như vậy, nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời rất dễ bị nhiễm trùng và nguy hiểm đến tính mạng. Về lâu dài, vết bỏng do xăng có nguy cơ để lại di chứng sẹo xấu, co rút gân cơ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng đi lại của cháu
Nguồn: soha.vn