BanhNgok6448
New member
Liên quan đến vụ việc người nhà cán bộ xã ở Hà Nội bị đe dọa mà báo Tiền Phong từng phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Xuân Thực về hành vi chống người thi hành công vụ.
Anh hùng bàn phím ngoài đời thực 4 tiền án
Nguyễn Xuân Thực (sinh năm 1980, ở thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) sở hữu "thành tích" khủng với 4 tiền án (2 án về tội cố ý gây thương tích, 1 án trốn khỏi nơi giam giữ, 1 án cố ý làm hư hỏng tài sản) và 2 tiền sự (cố ý gây thương tích và khiêu khích người khác). Nghe mà rùng mình luôn!
Lấn chiếm đất công, nhắc hoài không nghe
Theo cơ quan điều tra, năm 2024, UBND xã Thạch Hòa phát hiện Thực lấn chiếm, san lấp, xây dựng trái phép tại khu đất giáp ranh giữa thửa đất số 34 (diện tích 736,9m2 đã thu hồi cho dự án Đại học Quốc gia Hà Nội) với đất của Trung đoàn Phòng không 916 - Bộ Quốc phòng. UBND xã đã nhắc nhở, lập biên bản vi phạm nhiều lần nhưng anh chàng này vẫn cứ "làm ngơ" tiếp tục vi phạm.
Ngày 11/3, UBND xã Thạch Hòa lập tổ công tác gồm ông Quách Đình Thắng - Phó chủ tịch UBND xã (Tổ trưởng), ông Phùng Văn Hạnh, ông Cấn Văn Sơn - Công chức địa chính - xây dựng, ông Mai Duy Hùng - Công chức tư pháp - hộ tịch cùng lực lượng Công an xã để kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về đất đai.
Cả gan chửi bới, đẩy đổ máy móc
Khoảng 8h30 ngày 12/3, tổ công tác đến hiện trường thì phát hiện vợ chồng Thực và Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1981) đang thuê 11 người cùng nhiều máy móc như máy xúc, máy trộn bê tông xây dựng tường bao bằng gạch dài 137m, cao 2,2m, san lấp cả dòng suối Mang Trê mà không xin phép ai cả.
Khi tổ công tác yêu cầu dừng vi phạm và lập biên bản, Thực đã có nhiều lời lẽ thô tục, chửi bới, đe dọa tổ công tác. Khi các thành viên di chuyển máy trộn bê tông để tạm giữ hành chính thì anh ta đi đến đẩy máy. Đồng chí Vũ Đức Bình - Cán bộ Công an xã giữ tay Thực để ngăn cản thì bị gạt ra, còn Thực thì tiếp tục đẩy chiếc máy trộn bê tông đổ xuống nền đất rồi bỏ đi. Hành động táo tợn vãi!
Đến khoảng 4h30 ngày 15/3, Công an xã Thạch Hòa bắt quả tang Phan Văn Hưởng (sinh năm 1982, trú thôn Trung Lạc, xã Cổ Đông, Sơn Tây) đang điều khiển máy xúc, xúc đất tại khu đất Thực lấn chiếm, đổ lên xe ô tô tải BKS 29C-007.20. Công an xã đã yêu cầu Hưởng dừng việc xúc đất và tạm giữ phương tiện.
Cầm dao đe dọa chém chết cán bộ
Chưa hết, trước đó vào ngày 7/2, khi tổ công tác của Trung đoàn Phòng không 916 tiến hành tuần tra tại vị trí mốc M046, Thực đã cầm dao liên tục vung về phía cán bộ, đồng thời chửi bới, đe dọa "chém chết" luôn. Hành vi này bị xác định là đe dọa giết người, vi phạm Điều 133 BLHS.
Cơ quan điều tra xác định, Thực đã có hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép, chống người thi hành công vụ (vi phạm Điều 330 Bộ luật Hình sự). Dù có nhiều tiền án tiền sự, được nhắc nhở lập biên bản nhiều lần nhưng anh ta vẫn tiếp tục vi phạm và chống đối cản trở người thi hành công vụ.
Nguồn: soha.vn
Anh hùng bàn phím ngoài đời thực 4 tiền án
Nguyễn Xuân Thực (sinh năm 1980, ở thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) sở hữu "thành tích" khủng với 4 tiền án (2 án về tội cố ý gây thương tích, 1 án trốn khỏi nơi giam giữ, 1 án cố ý làm hư hỏng tài sản) và 2 tiền sự (cố ý gây thương tích và khiêu khích người khác). Nghe mà rùng mình luôn!
Lấn chiếm đất công, nhắc hoài không nghe
Theo cơ quan điều tra, năm 2024, UBND xã Thạch Hòa phát hiện Thực lấn chiếm, san lấp, xây dựng trái phép tại khu đất giáp ranh giữa thửa đất số 34 (diện tích 736,9m2 đã thu hồi cho dự án Đại học Quốc gia Hà Nội) với đất của Trung đoàn Phòng không 916 - Bộ Quốc phòng. UBND xã đã nhắc nhở, lập biên bản vi phạm nhiều lần nhưng anh chàng này vẫn cứ "làm ngơ" tiếp tục vi phạm.
Ngày 11/3, UBND xã Thạch Hòa lập tổ công tác gồm ông Quách Đình Thắng - Phó chủ tịch UBND xã (Tổ trưởng), ông Phùng Văn Hạnh, ông Cấn Văn Sơn - Công chức địa chính - xây dựng, ông Mai Duy Hùng - Công chức tư pháp - hộ tịch cùng lực lượng Công an xã để kiểm tra xử lý vi phạm hành chính về đất đai.
Cả gan chửi bới, đẩy đổ máy móc
Khoảng 8h30 ngày 12/3, tổ công tác đến hiện trường thì phát hiện vợ chồng Thực và Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1981) đang thuê 11 người cùng nhiều máy móc như máy xúc, máy trộn bê tông xây dựng tường bao bằng gạch dài 137m, cao 2,2m, san lấp cả dòng suối Mang Trê mà không xin phép ai cả.
Khi tổ công tác yêu cầu dừng vi phạm và lập biên bản, Thực đã có nhiều lời lẽ thô tục, chửi bới, đe dọa tổ công tác. Khi các thành viên di chuyển máy trộn bê tông để tạm giữ hành chính thì anh ta đi đến đẩy máy. Đồng chí Vũ Đức Bình - Cán bộ Công an xã giữ tay Thực để ngăn cản thì bị gạt ra, còn Thực thì tiếp tục đẩy chiếc máy trộn bê tông đổ xuống nền đất rồi bỏ đi. Hành động táo tợn vãi!
Đến khoảng 4h30 ngày 15/3, Công an xã Thạch Hòa bắt quả tang Phan Văn Hưởng (sinh năm 1982, trú thôn Trung Lạc, xã Cổ Đông, Sơn Tây) đang điều khiển máy xúc, xúc đất tại khu đất Thực lấn chiếm, đổ lên xe ô tô tải BKS 29C-007.20. Công an xã đã yêu cầu Hưởng dừng việc xúc đất và tạm giữ phương tiện.
Cầm dao đe dọa chém chết cán bộ
Chưa hết, trước đó vào ngày 7/2, khi tổ công tác của Trung đoàn Phòng không 916 tiến hành tuần tra tại vị trí mốc M046, Thực đã cầm dao liên tục vung về phía cán bộ, đồng thời chửi bới, đe dọa "chém chết" luôn. Hành vi này bị xác định là đe dọa giết người, vi phạm Điều 133 BLHS.
Cơ quan điều tra xác định, Thực đã có hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép, chống người thi hành công vụ (vi phạm Điều 330 Bộ luật Hình sự). Dù có nhiều tiền án tiền sự, được nhắc nhở lập biên bản nhiều lần nhưng anh ta vẫn tiếp tục vi phạm và chống đối cản trở người thi hành công vụ.
Nguồn: soha.vn