PandaKute3492
New member
Ngày 20/1, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cùng công an các tỉnh thành như Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, TP HCM và Gia Lai đã triệt phá một đường dây cực kỳ máu lạnh. Nhóm này lợi dụng danh nghĩa công ty đầu tư, khai thác tài sản và kết nối tài chính để... cưỡng đoạt tiền bạc, gây náo loạn khắp nơi luôn á!
Cụ thể nè, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Quản lý Tài sản Việt (VFIN) và Công ty TNHH Kết nối Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIF) có trụ sở tại TP HCM đã hoạt động mua bán nợ và đòi nợ bằng những chiêu trò cực kỳ tinh vi và tàn nhẫn. Họ chuyên "khủng bố tinh thần" người vay đến mức không ai chịu nổi!
Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan công an đã ập vào khám xét đồng loạt tại trụ sở chính của hai công ty này ở TP HCM và các chi nhánh ở Gia Lai, Bình Thuận, Bình Định, Đà Nẵng. Kết quả là: đã tạm giữ 27 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục người khác và thu giữ vô vàn tài liệu, vật chứng liên quan.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2021, Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt đã thành lập Công ty VFIN rồi sau đó là Công ty VIF. Nghe thì sang chảnh là công ty đầu tư tài chính, nhưng thực chất là mua bán nợ và đòi nợ trái phép ầm ầm. Các công ty này ký hợp đồng với nhiều tổ chức tín dụng, mua lại các khoản nợ xấu rồi tiến hành đe dọa, "khủng bố tinh thần" người vay bằng cách gọi điện liên tục, nhắn tin, gửi hình ảnh bôi nhọ, xúc phạm danh dự. Thậm chí còn làm giả ảnh chế, đưa lên mạng xã hội để uy hiếp cả người vay lẫn gia đình họ nữa chứ!
Để thực hiện các "thủ đoạn" này, mỗi nhân viên được trang bị máy tính và phần mềm chuyên dụng để kết nối vào hệ thống công ty, truy cập thông tin người vay rồi bắt đầu hành động. Dữ liệu ban đầu cho thấy hệ thống này đã thu thập thông tin của hơn 932.000 người vay. Số lượng khổng lồ luôn!
Đặc biệt, quy trình đòi nợ của công ty này vô cùng tàn nhẫn, yêu cầu nhân viên phải tìm ra điểm yếu của người vay để áp dụng các hình thức đe dọa. Họ dùng sim rác, sim không chính chủ để liên lạc với người vay và gia đình, gửi tin nhắn hoặc hình ảnh đe dọa. Một số nạn nhân đã bị cưỡng đoạt tài sản kiểu này, như anh L.A.C (Hưng Yên) bị đe dọa và buộc phải trả 55 triệu đồng, hay chị N.T.H.V (Bình Định) bị đe dọa trên mạng xã hội và phải trả 5,5 triệu đồng. Thương quá đi!
Chưa hết đâu nhé! Công ty này còn yêu cầu mỗi nhân viên phải thu hồi tối thiểu 15 triệu đồng mỗi tháng, không đạt chỉ tiêu trong hai tháng liên tiếp là bay màu luôn. Các đối tượng chủ mưu còn chuẩn bị sẵn phương án đối phó với công an, định đổ lỗi hết cho nhân viên nếu bị phát hiện. Quá xảo quyệt!
Tính đến giờ, cơ quan điều tra đã thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại và các tang vật liên quan. Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để khởi tố và điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Văn Bình, Hoàng Quốc Việt cùng đồng bọn.
Theo thông tin từ cơ quan công an, từ tháng 12/2021 đến nay, hai công ty này đã chi ra hơn 110 tỷ đồng để thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Sau đó thu hồi được hơn 300 tỷ đồng qua các phương thức trái phép. Con số khủng vậy đó!
Nguồn: soha.vn
Cụ thể nè, Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Quản lý Tài sản Việt (VFIN) và Công ty TNHH Kết nối Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIF) có trụ sở tại TP HCM đã hoạt động mua bán nợ và đòi nợ bằng những chiêu trò cực kỳ tinh vi và tàn nhẫn. Họ chuyên "khủng bố tinh thần" người vay đến mức không ai chịu nổi!
Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan công an đã ập vào khám xét đồng loạt tại trụ sở chính của hai công ty này ở TP HCM và các chi nhánh ở Gia Lai, Bình Thuận, Bình Định, Đà Nẵng. Kết quả là: đã tạm giữ 27 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục người khác và thu giữ vô vàn tài liệu, vật chứng liên quan.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2021, Nguyễn Văn Bình và Hoàng Quốc Việt đã thành lập Công ty VFIN rồi sau đó là Công ty VIF. Nghe thì sang chảnh là công ty đầu tư tài chính, nhưng thực chất là mua bán nợ và đòi nợ trái phép ầm ầm. Các công ty này ký hợp đồng với nhiều tổ chức tín dụng, mua lại các khoản nợ xấu rồi tiến hành đe dọa, "khủng bố tinh thần" người vay bằng cách gọi điện liên tục, nhắn tin, gửi hình ảnh bôi nhọ, xúc phạm danh dự. Thậm chí còn làm giả ảnh chế, đưa lên mạng xã hội để uy hiếp cả người vay lẫn gia đình họ nữa chứ!
Để thực hiện các "thủ đoạn" này, mỗi nhân viên được trang bị máy tính và phần mềm chuyên dụng để kết nối vào hệ thống công ty, truy cập thông tin người vay rồi bắt đầu hành động. Dữ liệu ban đầu cho thấy hệ thống này đã thu thập thông tin của hơn 932.000 người vay. Số lượng khổng lồ luôn!
Đặc biệt, quy trình đòi nợ của công ty này vô cùng tàn nhẫn, yêu cầu nhân viên phải tìm ra điểm yếu của người vay để áp dụng các hình thức đe dọa. Họ dùng sim rác, sim không chính chủ để liên lạc với người vay và gia đình, gửi tin nhắn hoặc hình ảnh đe dọa. Một số nạn nhân đã bị cưỡng đoạt tài sản kiểu này, như anh L.A.C (Hưng Yên) bị đe dọa và buộc phải trả 55 triệu đồng, hay chị N.T.H.V (Bình Định) bị đe dọa trên mạng xã hội và phải trả 5,5 triệu đồng. Thương quá đi!
Chưa hết đâu nhé! Công ty này còn yêu cầu mỗi nhân viên phải thu hồi tối thiểu 15 triệu đồng mỗi tháng, không đạt chỉ tiêu trong hai tháng liên tiếp là bay màu luôn. Các đối tượng chủ mưu còn chuẩn bị sẵn phương án đối phó với công an, định đổ lỗi hết cho nhân viên nếu bị phát hiện. Quá xảo quyệt!
Tính đến giờ, cơ quan điều tra đã thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại và các tang vật liên quan. Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để khởi tố và điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Văn Bình, Hoàng Quốc Việt cùng đồng bọn.
Theo thông tin từ cơ quan công an, từ tháng 12/2021 đến nay, hai công ty này đã chi ra hơn 110 tỷ đồng để thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Sau đó thu hồi được hơn 300 tỷ đồng qua các phương thức trái phép. Con số khủng vậy đó!
Nguồn: soha.vn