Tấm giấy cổ nhất Trung Quốc: Khi kẻ trộm bỏ sót thứ quý hơn cả vàng bạc

TraTutu8034

New member
10d119b23c718ff2f615.png


Chuyện kể rằng, có một ngôi mộ cổ đã bị hội trộm mộ "check-in" nhiều lần đến mức bên trong không còn gì ngoài... gió với bụi Vàng, bạc, ngọc bích bay sạch, thậm chí cả văn bia giới thiệu chủ nhân cũng mất dạng luôn.

5cf359801d40b53ea871.png


Nói chung là đồ trong mộ cổ vốn đã là "mồi ngon" của bọn trộm rồi. Nhưng đôi khi những thứ tưởng như vứt đi lại chứa đựng thông tin lịch sử siêu xịn. Với góc nhìn khảo cổ học thì đó mới chính là báu vật thực sự nha các bạn! ✨

Năm 1964, đội khảo cổ của Viện Khảo cổ Tân Cương, Trung Quốc phát hiện một ngôi mộ cổ thời Ngụy-Tấn-Nam-Bắc triều (220-589) ở Turpan. Vì bị trộm "oanh tạc" nhiều lần nên lăng mộ trống rỗng, không một thứ giá trị nào còn sót lại - kể cả văn bia của chủ nhân.

Đúng lúc sắp "về nhà đi con", đội khảo cổ bỗng phát hiện một món đồ bị bọn trộm bỏ quên. Ban đầu nhìn qua tưởng là tranh lụa, còn khá nguyên vẹn nữa. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ, các chuyên gia phải thốt lên: "Đây không phải tranh lụa, là giấy!"

c157a0fa7b1a417649df.jpg


Nghe có vẻ bình thường nhưng thực ra nó đỉnh lắm luôn! Theo các chuyên gia, đồ tùy táng dạng tranh vẽ sớm nhất trong mộ cổ thường là họa trên đồ gốm và công cụ đá thôi.

c761560174c713c4fa9a.jpg


Sau thời nhà Hán (206 TCN – 220), bích họa mới bắt đầu xuất hiện trong lăng mộ. Còn giấy thì phải đến sau thời nhà Đường (618-970) mới thấy trong mộ cổ. Vậy mà ngôi mộ này thuộc thời Ngụy-Tấn-Nam-Bắc triều (220-589), nên đây có thể coi là mảnh giấy cổ nhất từng được tìm thấy cho đến tận bây giờ!

Sau khi thẩm định, chuyên gia xác nhận đây là giấy dâu tằm - loại giấy làm từ vỏ cây dâu, kỹ thuật thủ công còn khá sơ sài. Nhưng mà hồi đó, số giấy khai quật được có giá trị lên đến 1 lượng vàng luôn đó nha!

Điều khiến các chuyên gia hiện trường thích thú nhất là hình ảnh được vẽ trên giấy. Những đường nét vẽ khá đơn giản và có phần hài hước cực kỳ.

e7e85a44d2a313a4c1a1.jpg


22fe0c0b2f611a93f2c7.jpg


Bức tranh vẽ lại cảnh một quý tộc khoác áo choàng to sụ, đứng trên một cái gì đó giống... ván trượt thời hiện đại ấy! Còn có người hầu và ngựa đi theo hộ tống nữa chứ, xịn sò vãi!

cfd233ec949bdeb8f895.jpg


Có thể chủ nhân đã chôn cả đống vàng bạc trang sức dùng suốt đời làm đồ tùy táng, rồi còn vẽ cả cuộc sống thành tranh để "flex" tiếp ở thế giới bên kia nữa

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top