Ôi giời ơi là giời! Từ năm 1945 đến 1950, vùng Tam giác Bennington ở bang Vermont, Mỹ đã chứng kiến hàng loạt vụ mất tích cực kỳ bí ẩn mà đến giờ vẫn chưa ai giải được. Nói gì thì nói, nơi này được mệnh danh là "tam giác quỷ trên cạn" không hề đùa đâu nha!
Loạt vụ biến mất không lý do khiến ai cũng sợ hãi
Drama bắt đầu từ năm 1945 với ông Middie Rivers, 74 tuổi, một thợ săn lão luyện đang dẫn nhóm 4 người săn bắn quanh khu vực Hell Hollow (nghe tên đã thấy đáng sợ rồi) thì đột nhiên... bốc hơi luôn!
Hơn 300 người dân địa phương cộng với quân đội Mỹ được điều từ Fort Devens, Massachusetts đến tìm trong 8 ngày trời mà chẳng thấy tăm hơi gì. Một ông lão có kinh nghiệm săn bắn thế kia mà biến mất không dấu vết, ai nghĩ cũng thấy lạnh gáy!
Năm sau đó (1946), vụ việc còn nổi tiếng hơn xảy ra với cô Paula Welden, 18 tuổi, sinh viên trường Cao đẳng Bennington.
Vào ngày 1/12/1946, trong dịp lễ Tạ Ơn khi bạn bè đều về nhà chill, Paula quyết định đi bộ đường dài ở Long Trail gần núi Glastenbury. Cô mặc áo đỏ nổi bật lắm nhưng sau đó... never seen again!
Hơn 1.000 người được huy động đi tìm, treo giải thưởng 5.000 USD (hồi đó là số tiền khổng lồ nha!), máy bay cũng bay lượn tìm kiếm nhưng vẫn zero manh mối. Sự việc này còn khiến chính quyền bị chỉ trích tơi bời, và 7 tháng sau thì Cảnh sát bang Vermont mới được thành lập luôn. Đến giờ vụ này vẫn là bí ẩn chưa có lời giải!
Ba năm sau vụ Paula, có một vụ còn siêu nhiên hơn nữa! Ông James E. Tedford, 68 tuổi, lên xe buýt về Bennington sau khi thăm người thân. Nhiều người kể cả tài xế đều xác nhận thấy ông ngồi trên xe ở điểm dừng cuối. Nhưng khi xe đến nơi... ghế trống không!
Ông ấy biến mất khi xe đang chạy trên quốc lộ 7, chỉ để lại hành lý và tờ lịch trình trên ghế. Kiểu gì đây trời?! Bốc hơi giữa xe buýt đang chạy ư?
Gần một năm sau, giữa tháng 10/1950, cậu bé Paul Jepson 8 tuổi cũng mất tích. Lần cuối nhìn thấy cậu đang chơi vui vẻ rồi lên xe tải của mẹ. Bố mẹ cậu làm nghề nuôi lợn. Chó săn được đưa đến đánh hơi, tìm được mùi nhưng lại mất dấu tại ngã tư gần đó.
Cảnh sát đoán là có người bắt cóc, nhưng một số người lại nghĩ cậu bé bị... lợn ăn thịt (OMG sợ quá!). Cha của cậu còn nói với báo Albany Times Union rằng có lẽ "sự quyến rũ của những ngọn núi" đã lôi kéo con trai mình, vì trước đó cậu bé hay nhắc đến núi. Nghe hơi creepy nhỉ?
Chỉ hai tuần sau, bà Frieda Langer, 53 tuổi, một vận động viên leo núi giàu kinh nghiệm, cũng mất tích ở Somerset. Sau khi đi bộ với em họ, bà bị ngã xuống suối nên về lều thay đồ. Chồng đang nghỉ trong lều vì đau đầu gối nhưng không bao giờ gặp lại vợ nữa!
Lần này có tới 400 người tham gia tìm kiếm, cả máy bay trực thăng của Cảnh sát biển Connecticut và quân đội đều xuất động. Sáu tháng sau, thi thể bà được tìm thấy gần hồ chứa Somerset. Nhưng do đã phân hủy nên không xác định được nguyên nhân tử vong, càng làm mọi người sợ hơn!
Các thuyết âm mưu rần rần trên mạng
Nhiều người đồn đại về UFO, người khổng lồ Bigfoot xuất hiện trong khu vực này. Có thuyết cho rằng đây là tay sát nhân hàng loạt, nhưng thiếu bằng chứng và nạn nhân lại đủ mọi lứa tuổi, giới tính nên thuyết này bị loại.
Người khác nghĩ là do linh miêu (một loại mèo núi) tấn công. Nhưng loài này không hung dữ với người và gần như tuyệt chủng từ trước 1940 rồi nên cũng không hợp lý lắm.
Điểm chung duy nhất là: tất cả đều xảy ra trong Tam giác Bennington, thời gian nhìn thấy nạn nhân lần cuối là 3-4 giờ chiều, và hầu hết vào ba tháng cuối năm.
Thêm vào đó, người ta còn đồn nghe thấy tiếng nói đáng sợ trên sóng truyền hình, nhìn thấy những hình bóng bí ẩn, và cả máy bay rơi không rõ lý do nữa!
Nguồn: soha.vn