Tạm biệt "Nữ hoàng bầu trời" - Boeing 747 chính thức kết thúc sứ mệnh sau 54 năm làm bá chủ

cdc29163c0b619b6bbe5.jpg


Chính thức end game rồi các bạn ơi! Sau 54 năm tung hoành trên bầu trời, chiếc Boeing 747 cuối cùng vừa rời khỏi nhà máy lắp ráp ở Everett, Washington. Chiếc 747-8 Freighter này là thành viên thứ 1.574 và cũng là cuối cùng của dòng máy bay huyền thoại mang biệt danh "Nữ hoàng của Bầu trời".

Vẫn còn nguyên lớp sơn bảo vệ màu xanh lục óng ánh (xịn xò lắm luôn), em máy bay khổng lồ này được kéo ra khỏi nhà máy một cách lặng lẽ. Tiếp theo nó sẽ được chuyển đến cơ sở khác của Boeing để khoác áo mới của Atlas Air và chuẩn bị giao cho khách vào năm tới.

6ee57d60f10a4752da3a.jpg


Fun fact: 747 ra đời từ một cú fail của Boeing đấy nha! Những năm 1960, Boeing thua Lockheed trong việc làm máy bay vận tải cỡ lớn cho quân đội Mỹ (hợp đồng về tay chiếc C-5A Galaxy). Nhưng plot twist là Boeing nghĩ ra cách "tái chế" thiết kế của mình cho thị trường hàng không dân sự đang boom lúc đó.

Ngày 9 tháng Một, 1969, nguyên mẫu 747 đầu tiên cất cánh tại bang Washington với những thông số khủng: dài 68,5m, diện tích cánh rộng hơn cả sân bóng rổ, phần đuôi cao bằng tòa nhà 6 tầng. Massive quá đi mất!

e464851e97bd41da898a.jpg


Điểm đặc biệt nhất là cái gù trên đầu, trông như con cá voi vậy Lý do là gì? Cuối những năm 1960, máy bay siêu âm đang được hype lên, Boeing lo sợ 747 sẽ bị lỗi thời nên thiết kế buồng lái cao và phần mũi có thể lật ngược lên để... chở hàng luôn. Nhưng mà máy bay siêu âm chỉ là câu chuyện đồn thôi, còn 747 thì trở thành huyền thoại thực sự!

747 chính là game changer giúp bay máy bay không còn là đặc quyền của giới thượng lưu nữa. Một chuyến bay chở hơn 300 hành khách với khoang có hai lối đi - xịn xò phết! Các phiên bản sau này còn nâng cấp chứa tới 524 người. Các phiên bản đầu tiên thậm chí còn có cả phòng chơi piano ở tầng trên luôn nha (flex cực mạnh ).

7b517ee1725a1941a687.jpg


Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top