KemBabe6670
New member
Người Nga đang tạm biệt mùa đông lạnh cóng bằng lễ hội Maslenitsa siêu sôi động, đánh dấu mùa xuân về với đầy hy vọng mới nha các bạn ơi!
Dạo này ở Nga, lễ hội Maslenitsa (hay gọi vui là lễ tiễn mùa đông luôn) đang diễn ra rần rần lắm nè! Tại Moscow tuy tuyết vẫn phủ trắng xóa sau bao ngày giá rét cắt da cắt thịt, nhưng người dân và du khách vẫn rần rần kéo nhau ra đường tham gia lễ hội. Đối với người Nga, Maslenitsa là một lễ hội văn hóa cực kỳ ý nghĩa, tượng trưng cho sự tái sinh và khởi đầu của một cuộc sống mới mẻ
Các hình nộm bằng rơm được đốt lên rực rỡ trên những cánh đồng, xua tan mọi điều xui xẻo và cái lạnh thấu xương. Maslenitsa là lễ hội truyền thống có từ thời nước Nga cổ xưa, khi người nông dân tạm biệt mùa đông khắc nghiệt để bắt đầu trồng cấy vào mùa xuân. Qua bao thế hệ, lễ hội vẫn giữ được nhiều nét văn hóa dân gian đặc sắc, mang tính kết nối cộng đồng siêu bền chặt
Bà Ksenia, người dân Moscow, chia sẻ: "Nhiều trò chơi dân gian thú vị lắm. Thực sự là một lễ hội vui vẻ, tuyệt vời, mang năng lượng tích cực. Ấn tượng nhất là cảnh đốt hình nộm rơm".
Trên nhiều con phố và các khu chợ ở Moscow vang lên những giai điệu dân gian, quyện cùng mùi thơm nức mũi của bánh blini - món bánh truyền thống tròn đầy, nóng hổi, mang hình ảnh mặt trời. Không khí Maslenitsa tràn ngập tiếng cười, âm nhạc và nhiều món ngon giữa thời tiết cuối đông, chill phết nha
Chị Inna, du khách từ Belgorod, Liên bang Nga, cho biết: "Tạm biệt mùa đông là nắng ấm, niềm vui và bánh blini thơm ngon. Mọi người đều vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phúc. Tôi còn mặc cả trang phục Nga nữa đó".
Ông Dennis, du khách từ Ufa, Liên bang Nga, nói: "Mùa đông của chúng tôi lạnh giá, chỉ có băng và tuyết, nên mọi người đều mong chờ lễ hội này lắm. Đưa tiễn mùa đông có nghĩa là nắng ấm sắp đến, tâm trạng ai cũng vui vẻ hơn hẳn".
Nguồn: kenh14.vn