SunAngel6512
New member
Sau trận đấu epic giữa Việt Nam và Campuchia, Hàng Đẫy đã cởi bỏ chiếc áo lộng lẫy đầy màu sắc, không còn tiếng hô hét vang trời nữa rồi Giờ đây, sân vận động huyền thoại này lại trở về với vẻ yên bình vốn có, tiếp tục thu mình để giữ gìn những kỷ niệm tươi đẹp nhất của thời hoàng kim bóng đá Việt Nam mình.
Đêm "cháy" hết mình qua rồi, Hàng Đẫy lại về với sự tĩnh lặng quen thuộc. Những hàng ghế khán đài lộ rõ vẻ cũ kỹ, đã phủ đầy rêu phong theo năm tháng. Vài anh nhân viên thong thả làm lại mặt cỏ và dọn dẹp vệ sinh. Còn ở bên ngoài, con đường Trịnh Hoài Đức cũng đã trở nên vắng tanh và bình yên, chẳng còn một dấu vết nào của trận cầu sôi động nữa cả
Hàng bánh khúc mini này đã có mặt tại Hàng Đẫy từ thuở nào tao kỷ rồi đó Biết bao thế hệ cầu thủ trẻ của CLB Hà Nội đã quen mặt ở góc nhỏ này lắm rồi. Lũ trẻ còn cười đùa với nhau là nếu có thẻ khách hàng thân thiết ở đây thì chắc phải lên hẳn thẻ V.I.P từ lâu lắm rồi đấy
Nguồn: kenh14.vn