Sáng 22/10 vừa qua, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội) khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương. Hiện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang khẩn trương điều tra làm rõ sự việc.
Theo thông tin từ đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, họ nhận được tin báo lúc 9h30 cùng ngày về vụ tai nạn tại công trình số 121 phố Tôn Đức Thắng. Nguyên nhân được xác định là do tháo dỡ nhà dân, tấm bê tông bất ngờ rơi xuống trúng 2 người đi đường
Qua xác định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong là anh M.Đ.G. (41 tuổi, quê Thanh Hóa), còn chị Đ.T.Q. (35 tuổi, trú trên phố Tôn Đức Thắng) bị thương. Công an phường hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo như thông tin từ hiện trường, vào khoảng gần 9h sáng 22/10, trong lúc công nhân đang phá dỡ ngôi nhà số 121 phố Tôn Đức Thắng, một tấm bê tông lớn đã bất ngờ rơi xuống đầu ngõ Văn Chương và trúng người đi đường.
Anh Nguyễn Văn Thắng - một nhân viên bảo vệ làm việc trên phố Tôn Đức Thắng - kể lại: "Tấm bê tông rất nặng, phải hơn 10 người mới nâng được để kéo nạn nhân ra". Nghe mà thấy nghẹn lòng quá
Nguồn: kenh14.vn
Theo thông tin từ đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, họ nhận được tin báo lúc 9h30 cùng ngày về vụ tai nạn tại công trình số 121 phố Tôn Đức Thắng. Nguyên nhân được xác định là do tháo dỡ nhà dân, tấm bê tông bất ngờ rơi xuống trúng 2 người đi đường
Qua xác định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong là anh M.Đ.G. (41 tuổi, quê Thanh Hóa), còn chị Đ.T.Q. (35 tuổi, trú trên phố Tôn Đức Thắng) bị thương. Công an phường hiện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo như thông tin từ hiện trường, vào khoảng gần 9h sáng 22/10, trong lúc công nhân đang phá dỡ ngôi nhà số 121 phố Tôn Đức Thắng, một tấm bê tông lớn đã bất ngờ rơi xuống đầu ngõ Văn Chương và trúng người đi đường.
Anh Nguyễn Văn Thắng - một nhân viên bảo vệ làm việc trên phố Tôn Đức Thắng - kể lại: "Tấm bê tông rất nặng, phải hơn 10 người mới nâng được để kéo nạn nhân ra". Nghe mà thấy nghẹn lòng quá
Nguồn: kenh14.vn