Con bị bệnh lý về cơ nên chân không đi lại được. Cha bị đột quỵ khiến liệt nửa người. Cuộc sống của 2 cha con vì thế gắn liền với chiếc xe máy 3 bánh và xe lăn, nhưng vượt lên nghịch cảnh, người con vẫn tốt nghiệp đại học loại giỏi. Tấm bằng ấy, có công sức của người cha và cả sự vượt khó của người con – câu chuyện này khiến ai nghe cũng phải xúc động!
Tốt nghiệp loại Giỏi – khoảnh khắc vàng son
Trong lễ trao bằng tốt nghiệp lần thứ 37 cho hơn 800 sinh viên trường ĐH Hoa Sen, tân cử nhân Hoàng Việt Tuấn đến nhà hát Hoà Bình từ sớm cùng cha – ông Hoàng Việt Tiến trên chiếc xe ba bánh cũ kỹ. Do tình trạng sức khỏe, ông Tiến chỉ ngồi trên xe ba bánh ở bãi xe cạnh nhà hát để chờ con, không thể vào trong vì sức khỏe yếu và không chịu được âm thanh ồn ào.
Đứng bên ngoài hội trường nhưng với ông Tiến, đây là ngày hạnh phúc nhất đời mình. Ông cảm thấy vô cùng tự hào về con trai. Bởi Tuấn không chỉ vượt qua được thử thách lớn nhất cuộc đời, quan trọng hơn, cậu đã vượt qua được chính mình. Với một người cha đã phải gánh chịu quá nhiều đau thương và mất mát, nụ cười hạnh phúc của con trong ngày tốt nghiệp đáng quý hơn tất cả
Trong ngày nhận bằng đại học, Tuấn lên sân khấu bằng xe lăn – chiếc xe gắn bó với cậu nhiều năm trên đường đến trường. Mọi người vỗ tay chúc mừng còn Tuấn thì lặng lẽ rơi nước mắt. Để có được tấm bằng này, hai cha con cậu đã đổ biết bao nước mắt, mồ hôi.
Tuấn dù 2 chân bị liệt, tay bị yếu nhưng vẫn vượt qua khó khăn để vươn lên học tập, chinh phục ước mơ khi tốt nghiệp loại giỏi
Theo ông Tiến, Tuấn bị bệnh bẩm sinh nên ông phải đưa đón con đi học như vậy mười mấy năm nay. Nhận được sự động viên từ gia đình và thầy cô, Tuấn học rất chăm chỉ và chọn theo học ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Hoa Sen, vừa phù hợp sở thích, năng lực cũng như gần nhà.
Tuấn nhận được học bổng vượt khó toàn phần của trường ĐH Hoa Sen, giúp gia đình vơi đi nỗi lo học phí. Không phụ lòng nhà trường và gia đình, Tuấn luôn nỗ lực và 4 năm liền đều nhận được học bổng Vượt khó. Đến giờ, Tuấn nhận bằng Cử nhân chính quy loại giỏi top 10 ngành Công nghệ thông tin, với điểm trung bình tích lũy 3,24/4,0 – xịn sò quá đi thôi!
Coder tài năng kiếm 10 củ/tháng
Về công việc, từ năm 2 đại học Tuấn đã bắt đầu lập trình, thiết kế game. Ngoài giờ lên trường, Tuấn dành phần lớn thời gian bên bộ máy tính cũ kỹ cùng nhiều đêm thức trắng. Đều đặn 3-4 tháng anh chàng cho ra một dự án mới, rồi nhượng lại cho các nhà phát hành game.
Với công việc tự do này, thu nhập của Tuấn không dưới 10 triệu đồng mỗi tháng. Dù nhận được khá nhiều lời mời hợp tác từ các công ty công nghệ với mức lương cao, hiện Tuấn vẫn duy trì công việc thiết kế game theo đam mê của mình.
Học để thoát khổ – hành trình đầy nước mắt
Theo ông Hoàng Việt Tiến, Tuấn bị bệnh lý về cơ nên chân không đi lại được. Nhưng bi kịch chưa dừng lại, năm Tuấn 2 tuổi ông Tiến bị đột quỵ khiến đôi chân yếu đi (liệt bán thân). Cuộc sống của 2 cha con vì thế gắn liền với chiếc xe máy 3 bánh và xe lăn cho đến tận hôm nay.
Gia cảnh khó khăn, ông xác định chỉ có sự học mới giúp con bớt khổ. Vì vậy ngay từ khi con bước vào mẫu giáo, ông Tiến đã song hành bên con như hình với bóng. Nắng hay mưa, ngày hay tối, mọi sinh hoạt của Tuấn đều có sự đỡ đần của người cha yếu chân.
Mỗi ngày, khi đến giờ đến trường, ông Tiến phải nhờ người bế con lên xe ba bánh để chở tới trường. Đến trường, ông lại nhờ người bế con xuống xe lăn đẩy vào lớp. Ròng rã như vậy cho đến khi con tốt nghiệp đại học – thương quá đi mất
Ngày Tuấn chuẩn bị ôn thi lớp 12 cũng là lúc cậu đón nhận cú sốc lớn nhất đời mình – mẹ cậu (một giáo viên THCS) đột ngột qua đời bỏ lại hai cha con. Nuốt ngược nước mắt và nỗi đau, Tuấn tự nhủ phải đậu đại học để không phụ lòng người mẹ quá cố. Tuấn trúng tuyển vào trường Đại học Hoa Sen và được cấp học bổng toàn phần trong 4 năm học.
Do nhà xa nơi học, hai cha con quyết định thuê nhà trọ ở quận 12 cho thuận tiện việc đi lại tại cơ sở Công viên phần mềm Quang Trung.
Cứ thế, một già - một trẻ, hai phận người xiêu vẹo dựa vào nhau, vượt qua bao giông tố để gieo "hạt mầm" khát vọng đổi thay. Sau chuỗi ngày dài khó khăn và mỏi mệt, hai cha con Tuấn cuối cùng cũng cùng nhau về đích bằng niềm hạnh phúc vô bờ
"Bản thân em tự thấy Công nghệ thông tin là ngành phù hợp với sức khỏe và sở thích năng lực của mình. Cơ thể em ốm yếu, đôi chân không đi lại được nên không thể làm gì ngoài việc sử dụng nền tảng công nghệ. Công nghệ thông tin cho em nhiều thứ, nhưng quan trọng hơn cả là bản thân em thấy thích lĩnh vực này. Mình phải có đam mê thì mình mới có thể theo đuổi nó đến cùng. Quan trọng hơn, từ nay hai cha con em sẽ bước sang một trang mới, với cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn", Tuấn chia sẻ.
Viện sĩ, PGS. TS Nguyễn Ngọc Điện - Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen cho biết, hằng năm nhà trường dành nhiều loại học bổng để hỗ trợ các tân sinh viên, sinh viên đang theo học có thể toả sáng bằng năng lực của mình. Hiệu trưởng hy vọng Tuấn sẽ là tấm gương sáng lan tỏa đến những sinh viên khác, những bạn trẻ xung quanh trong học tập cũng như cuộc sống.
"Nhà trường luôn tạo điều kiện cho các sinh viên nỗ lực khẳng định bản thân, các em phấn đấu học tập trước tiên vì bản thân, vì gia đình", ông Điện nói.
Nguồn: svvn.tienphong.vn