WibuDaoQuay
New member
Choáng váng với bộ luật mới của Taliban: chồng được phép đánh vợ miễn là không làm gãy xương, còn phụ nữ cố trốn khỏi bạo lực thì... bị phạt tù luôn ấy
Chính quyền Taliban tại Afghanistan vừa tung ra bộ luật hình sự mới khiến cả thế giới phải "sốc nặng". Theo đó, người chồng có thể đánh vợ và con thoải mái, miễn là không gây gãy xương hoặc vết thương hở. Nghe mà run người luôn á!
Theo tờ Telegraph đưa tin, bộ luật dài 60 trang được ký bởi thủ lĩnh tối cao Hibatullah Akhundzada và gửi đến các tòa án trên toàn quốc. Trong đó, hành vi bạo hành vợ được xếp vào dạng "ta'zir" – tức hình phạt tùy nghi – chứ không phải tội hình sự.
Nói đơn giản là người chồng có thể "xử" vợ miễn là không để lại thương tích nhìn thấy được. Và ngay cả khi chứng minh được thương tích nặng thì mức án tối đa cũng chỉ là 15 ngày tù thôi. Trời ơi, 15 ngày?!
Muốn tố cáo? Khó như lên trời!
Điều đáng sợ nhất là quy tắc tố tụng khiến phụ nữ gần như bất lực hoàn toàn. Muốn nộp đơn khiếu nại, nạn nhân phải trực tiếp gặp thẩm phán nam, trong tình trạng che kín mặt và phải có người giám hộ nam đi cùng. Mà trong đa số trường hợp bạo hành gia đình, người giám hộ lại chính là... ông chồng đã đánh họ. Vô lý không các bạn?!
Bộ luật này không có một điều khoản nào cấm bạo lực thể chất, tâm lý hay tình dục đối với phụ nữ cả. Không những thế, phụ nữ cố gắng thoát khỏi bạo hành còn có thể bị truy tố nữa chứ!
Trốn về nhà mẹ đẻ? Vào tù luôn!
Điều 34 quy định người vợ về nhà cha mẹ mà không được chồng cho phép – kể cả để tránh bạo lực – có thể bị phạt đến 3 tháng tù. Người thân chứa chấp họ cũng chịu mức án tương tự luôn. Nhiều chuyên gia nhận định quy định này khiến con đường thoát khỏi bạo lực gần như bị khóa chặt rồi
Bộ luật mới còn xóa sạch nền tảng pháp lý được xây dựng dưới chính quyền Afghanistan trước đây, trong đó có đạo luật năm 2009 từng hình sự hóa hôn nhân ép buộc, hiếp dâm và bạo lực trên cơ sở giới, với mức phạt từ 3 tháng đến 1 năm tù cho hành vi bạo hành gia đình.
Một cựu sinh viên đại học tại TP Herat tên Narges chia sẻ với Telegraph rằng cuộc sống của những người phụ nữ Afghanistan mà cô biết hiện giống như một sự kháng cự liên tục. "Nỗi đau của chúng tôi chỉ được thừa nhận khi xương đã gãy" - cô nói. Nghe mà xót xa quá đi!
Phân biệt đẳng cấp kiểu "có thật không đây"
Ngoài vấn đề giới, luật mới còn phân tầng xã hội thành 4 nhóm: học giả tôn giáo, tầng lớp tinh hoa, trung lưu và lao động. Cùng một hành vi vi phạm, học giả có thể chỉ bị khuyên răn, tầng lớp tinh hoa bị triệu tập, người trung lưu chịu án tù, còn người lao động vừa lãnh án tù vừa bị đánh roi. Bất công cực mạnh!
Bộ luật cũng quy định không có quyền được mời luật sư. Hệ thống xét xử hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của thẩm phán Taliban, không có cơ chế giám sát hay kháng cáo độc lập gì cả.
Cấm cả nhảy múa, chỉ trích lãnh đạo
Không dừng lại ở đó, luật mới còn hình sự hóa nhiều hành vi đời sống thường nhật. Điều 59 cấm nhảy múa – cả người biểu diễn lẫn người xem đều có thể bị phạt 2 tháng tù. Điều 23 quy định người xúc phạm lãnh đạo Taliban có thể bị 20 roi và 6 tháng tù.
Việc chỉ trích các lệnh cấm, bao gồm lệnh cấm nữ sinh đến trường, bị xem là hành vi phạm pháp. Thậm chí, người biết có hoạt động chống đối mà không báo cáo cho nhà chức trách có thể đối mặt án tù 2 năm luôn á!
Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 8-2021, Taliban đã siết chặt quyền phụ nữ trên nhiều mặt như cấm học trung học, đại học, hạn chế làm việc, thậm chí yêu cầu che kín mặt nơi công cộng và không được nói chuyện với nam giới lạ.
Nguồn: kenh14.vn
Chính quyền Taliban tại Afghanistan vừa tung ra bộ luật hình sự mới khiến cả thế giới phải "sốc nặng". Theo đó, người chồng có thể đánh vợ và con thoải mái, miễn là không gây gãy xương hoặc vết thương hở. Nghe mà run người luôn á!
Theo tờ Telegraph đưa tin, bộ luật dài 60 trang được ký bởi thủ lĩnh tối cao Hibatullah Akhundzada và gửi đến các tòa án trên toàn quốc. Trong đó, hành vi bạo hành vợ được xếp vào dạng "ta'zir" – tức hình phạt tùy nghi – chứ không phải tội hình sự.
Nói đơn giản là người chồng có thể "xử" vợ miễn là không để lại thương tích nhìn thấy được. Và ngay cả khi chứng minh được thương tích nặng thì mức án tối đa cũng chỉ là 15 ngày tù thôi. Trời ơi, 15 ngày?!
Muốn tố cáo? Khó như lên trời!
Điều đáng sợ nhất là quy tắc tố tụng khiến phụ nữ gần như bất lực hoàn toàn. Muốn nộp đơn khiếu nại, nạn nhân phải trực tiếp gặp thẩm phán nam, trong tình trạng che kín mặt và phải có người giám hộ nam đi cùng. Mà trong đa số trường hợp bạo hành gia đình, người giám hộ lại chính là... ông chồng đã đánh họ. Vô lý không các bạn?!
Bộ luật này không có một điều khoản nào cấm bạo lực thể chất, tâm lý hay tình dục đối với phụ nữ cả. Không những thế, phụ nữ cố gắng thoát khỏi bạo hành còn có thể bị truy tố nữa chứ!
Trốn về nhà mẹ đẻ? Vào tù luôn!
Điều 34 quy định người vợ về nhà cha mẹ mà không được chồng cho phép – kể cả để tránh bạo lực – có thể bị phạt đến 3 tháng tù. Người thân chứa chấp họ cũng chịu mức án tương tự luôn. Nhiều chuyên gia nhận định quy định này khiến con đường thoát khỏi bạo lực gần như bị khóa chặt rồi
Bộ luật mới còn xóa sạch nền tảng pháp lý được xây dựng dưới chính quyền Afghanistan trước đây, trong đó có đạo luật năm 2009 từng hình sự hóa hôn nhân ép buộc, hiếp dâm và bạo lực trên cơ sở giới, với mức phạt từ 3 tháng đến 1 năm tù cho hành vi bạo hành gia đình.
Một cựu sinh viên đại học tại TP Herat tên Narges chia sẻ với Telegraph rằng cuộc sống của những người phụ nữ Afghanistan mà cô biết hiện giống như một sự kháng cự liên tục. "Nỗi đau của chúng tôi chỉ được thừa nhận khi xương đã gãy" - cô nói. Nghe mà xót xa quá đi!
Phân biệt đẳng cấp kiểu "có thật không đây"
Ngoài vấn đề giới, luật mới còn phân tầng xã hội thành 4 nhóm: học giả tôn giáo, tầng lớp tinh hoa, trung lưu và lao động. Cùng một hành vi vi phạm, học giả có thể chỉ bị khuyên răn, tầng lớp tinh hoa bị triệu tập, người trung lưu chịu án tù, còn người lao động vừa lãnh án tù vừa bị đánh roi. Bất công cực mạnh!
Bộ luật cũng quy định không có quyền được mời luật sư. Hệ thống xét xử hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của thẩm phán Taliban, không có cơ chế giám sát hay kháng cáo độc lập gì cả.
Cấm cả nhảy múa, chỉ trích lãnh đạo
Không dừng lại ở đó, luật mới còn hình sự hóa nhiều hành vi đời sống thường nhật. Điều 59 cấm nhảy múa – cả người biểu diễn lẫn người xem đều có thể bị phạt 2 tháng tù. Điều 23 quy định người xúc phạm lãnh đạo Taliban có thể bị 20 roi và 6 tháng tù.
Việc chỉ trích các lệnh cấm, bao gồm lệnh cấm nữ sinh đến trường, bị xem là hành vi phạm pháp. Thậm chí, người biết có hoạt động chống đối mà không báo cáo cho nhà chức trách có thể đối mặt án tù 2 năm luôn á!
Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 8-2021, Taliban đã siết chặt quyền phụ nữ trên nhiều mặt như cấm học trung học, đại học, hạn chế làm việc, thậm chí yêu cầu che kín mặt nơi công cộng và không được nói chuyện với nam giới lạ.
Nguồn: kenh14.vn