Panda016837
New member
Dù không hạ gục được Mario Barrios trong màn comeback ở tuổi 46, nhưng huyền thoại boxing Manny Pacquiao vẫn được WBC vinh danh cực kỳ xứng đáng nha các bạn!
Hội đồng Quyền Anh Thế giới (WBC) vừa trao giải "Màn trở lại của năm" cho huyền thoại Manny Pacquiao (sinh năm 1978). Võ sĩ huyền thoại người Philippines đã buộc nhà vô địch hạng bán trung Mario Barrios (sinh năm 1995) phải chấp nhận kết quả hòa tính điểm ở trận đấu hồi tháng 7 năm ngoái, nghe mà choáng luôn á!
Ở tuổi 46, được cho là đã qua thời hoàng kim từ lâu rồi, nhưng nhà vô địch thế giới 8 hạng cân duy nhất trong lịch sử quyền anh này vẫn chứng minh mình còn "xịn" lắm, thậm chí khiến một nhà vô địch như Barrios phải "toát mồ hôi" luôn đó các bro ơi!
Pacquiao trở lại sau 4 năm "nghỉ hưu" và vẫn thể hiện độ sắc bén trên võ đài cực ổn. Hai trọng tài chấm trận đấu 114–114, trong khi người còn lại chấm Barrios thắng 115–113.
Dù không thể phá kỷ lục của chính mình để trở thành nhà vô địch hạng bán trung lớn tuổi nhất, nhưng cuộc bình chọn WBC Best of 2025 do Chủ tịch Mauricio Sulaiman đứng đầu vẫn coi màn trình diễn đó đủ thuyết phục để trao giải cho Pacquiao rồi!
"Huyền thoại người Philippines đã chứng minh rằng ông vẫn thuộc đẳng cấp thế giới. Pacquiao trở lại võ đài, cho thấy những khoảnh khắc tốc độ và sức mạnh từng làm nên tên tuổi biểu tượng toàn cầu của mình, truyền cảm hứng cho hàng triệu người bằng kỷ luật và tinh thần bền bỉ, bất chấp sự khắc nghiệt của thời gian", WBC tuyên bố trong tháng này. Thật sự quá đỉnh luôn!
Pacquiao đã vượt qua một loạt cái tên xịn xò như Hamzah Sheeraz, Noel Mikaelyan, Krzysztof Wlodarczyk, Skye Nicolson và Cecilia Braekhus để giành giải thưởng này nha!
Êkíp của Pacquiao vẫn khẳng định võ sĩ người Philippines sẽ tiếp tục thi đấu, thậm chí từng thông báo về kế hoạch thượng đài vào ngày 24/1/2026 tại Las Vegas. Tuy vậy, kế hoạch này đã bị hủy bỏ khi các cuộc đàm phán cho trận đấu tiềm năng giữa Pacquiao và nhà vô địch WBA Rolly Romero rơi vào bế tắc, chủ yếu do Romero phải thực hiện trận bảo vệ đai bắt buộc trước Shakhram Giyasov. Tiếc quá đi mất!
Trong khi đó, danh hiệu Võ sĩ của năm thuộc về võ sĩ có biệt danh "Quái vật" Naoya Inoue (Nhật Bản), sau khi anh thượng đài và giành chiến thắng thuyết phục 4 lần trong năm qua. Xứng đáng luôn!
Inoue lần lượt đánh bại Ye Joon Kim, Ramon Cardenas, Murodjon Akhmadaliev và mới đây nhất là David Picasso, qua đó vững vàng giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng pound-for-pound.
Nguồn: soha.vn
Hội đồng Quyền Anh Thế giới (WBC) vừa trao giải "Màn trở lại của năm" cho huyền thoại Manny Pacquiao (sinh năm 1978). Võ sĩ huyền thoại người Philippines đã buộc nhà vô địch hạng bán trung Mario Barrios (sinh năm 1995) phải chấp nhận kết quả hòa tính điểm ở trận đấu hồi tháng 7 năm ngoái, nghe mà choáng luôn á!
Ở tuổi 46, được cho là đã qua thời hoàng kim từ lâu rồi, nhưng nhà vô địch thế giới 8 hạng cân duy nhất trong lịch sử quyền anh này vẫn chứng minh mình còn "xịn" lắm, thậm chí khiến một nhà vô địch như Barrios phải "toát mồ hôi" luôn đó các bro ơi!
Pacquiao trở lại sau 4 năm "nghỉ hưu" và vẫn thể hiện độ sắc bén trên võ đài cực ổn. Hai trọng tài chấm trận đấu 114–114, trong khi người còn lại chấm Barrios thắng 115–113.
Dù không thể phá kỷ lục của chính mình để trở thành nhà vô địch hạng bán trung lớn tuổi nhất, nhưng cuộc bình chọn WBC Best of 2025 do Chủ tịch Mauricio Sulaiman đứng đầu vẫn coi màn trình diễn đó đủ thuyết phục để trao giải cho Pacquiao rồi!
"Huyền thoại người Philippines đã chứng minh rằng ông vẫn thuộc đẳng cấp thế giới. Pacquiao trở lại võ đài, cho thấy những khoảnh khắc tốc độ và sức mạnh từng làm nên tên tuổi biểu tượng toàn cầu của mình, truyền cảm hứng cho hàng triệu người bằng kỷ luật và tinh thần bền bỉ, bất chấp sự khắc nghiệt của thời gian", WBC tuyên bố trong tháng này. Thật sự quá đỉnh luôn!
Pacquiao đã vượt qua một loạt cái tên xịn xò như Hamzah Sheeraz, Noel Mikaelyan, Krzysztof Wlodarczyk, Skye Nicolson và Cecilia Braekhus để giành giải thưởng này nha!
Êkíp của Pacquiao vẫn khẳng định võ sĩ người Philippines sẽ tiếp tục thi đấu, thậm chí từng thông báo về kế hoạch thượng đài vào ngày 24/1/2026 tại Las Vegas. Tuy vậy, kế hoạch này đã bị hủy bỏ khi các cuộc đàm phán cho trận đấu tiềm năng giữa Pacquiao và nhà vô địch WBA Rolly Romero rơi vào bế tắc, chủ yếu do Romero phải thực hiện trận bảo vệ đai bắt buộc trước Shakhram Giyasov. Tiếc quá đi mất!
Trong khi đó, danh hiệu Võ sĩ của năm thuộc về võ sĩ có biệt danh "Quái vật" Naoya Inoue (Nhật Bản), sau khi anh thượng đài và giành chiến thắng thuyết phục 4 lần trong năm qua. Xứng đáng luôn!
Inoue lần lượt đánh bại Ye Joon Kim, Ramon Cardenas, Murodjon Akhmadaliev và mới đây nhất là David Picasso, qua đó vững vàng giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng pound-for-pound.
Nguồn: soha.vn