Trời ơi tin này đau lòng quá! Chiều 7/1, anh Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1972, sống ở phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã đến công an phường đầu thú sau vụ việc nghiêm trọng.
Câu chuyện là vào khoảng 12h trưa cùng ngày, trung úy Đặng Minh Hải (sinh năm 1987) thuộc Đội CSGT Công an huyện Dầu Tiếng đang đi tuần tra bằng xe máy. Khi qua ấp Vũng Tây, xã Long Tán, huyện Dầu Tiếng thì phát hiện 3 xe tải chở gỗ cao su quá tải nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.
Trong 3 xe thì có 2 xe nghe lời dừng lại, nhưng chiếc xe BKS 61C-08420 do anh Thanh cầm lái lại không chịu chấp hành mà cứ phóng đi. Thấy vậy trung úy Hải đã chạy xe máy đuổi theo luôn
Đến khu vực vườn cao su thuộc nông trường Long Tân, tài xế Thanh bất ngờ đánh lái rẽ vào lô cao su khiến xe mô tô của trung úy Hải ngã xuống đường và bị bánh sau xe tải cán qua, dẫn đến tử vong tại chỗ
Sau khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng này, tài xế Thanh vẫn tiếp tục lái xe về khu vực trạm thu phí Suối Giữa thuộc TP. Thủ Dầu Một, rồi về nhà. Sau đó được gia đình vận động nên đã ra đầu thú với cơ quan chức năng.
Nguồn: soha.vn