Tài xế xe ôm "té ngửa" vì bị đâm thủng phổi do đánh ghen nhầm

053d58c65fd3db71fda6.jpg


Ngày 18-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp tục tạm giữ hình sự đối với Đặng Thanh Sang (27 tuổi, trú ở TP Nha Trang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chuyện là sáng 15-3, anh Sang này nghi ngờ người yêu là Lê Thị Mỹ Dung (20 tuổi) "đá" mình để qua người mới, nên đã nổi máu ghen lên rồi lái xe đi khắp nội thành Nha Trang để "săn lùng" bạn gái.

Khi đến một đoạn đường ở phường Vĩnh Hòa, anh Sang tình cờ bắt gặp anh Võ Thành Cang (43 tuổi, nghề xe ôm ở Nha Trang) đang chở chị Dung ngồi sau. Thế là anh Sang nghĩ anh Cang chính là "kẻ thứ ba", liền chặn đường và ra tay nặng

Dù anh Cang đã giải thích mình chỉ là tài xế xe ôm thôi, nhưng vẫn bị Sang đâm một nhát vào lưng khiến thủng phổi, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Oan ức quá trời luôn!

Chưa hết, sau đó Sang còn kéo đến chỗ chị Dung đang thuê trọ để đánh đập, rồi dùng dao đâm một nhát vào cánh tay nạn nhân trước khi "chuồn" khỏi hiện trường.

Đến tối cùng ngày, Sang mới tự đến công an đầu thú và bị tạm giữ để điều tra.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top