Thương chó thì phải, nhưng việc tài xế xe ôm nhân nhượng thế này thì hơi risky quá đi mất ạ
"Bạn nào còn nhớ bài viết trước của mình sẽ biết mình có một chú cún đồng hành với mình trên mọi cung đường và đi làm cùng mình mỗi ngày.
Hôm nay Hà Nội mưa to lắm luôn nha.
Lúc mình ra đường thì tạnh rồi. Book 1 chiếc xe ôm, anh ấy chỉ có mỗi bộ quần áo mưa liền quần cho anh thôi.
Đang đi thì mưa lại bắt đầu rơi lại nhẹ nhẹ, mình nghĩ ướt xíu xíu chả sao, chủ chó sương gió quen rồi. Ai ngờ anh mới bảo mình "Em mang ô đúng không em? Che ô đi em không cún ướt mất".
"Ui mà em sợ gió to ô bị lật á anh", mình bảu.
"Cứ bật ra đi anh giữ cho không cún ốm á".
Cũng kỳ là sau khi bật xong đi được 10m thì mưa bắt đầu nặng hạt luôn.
Thế là anh giữ ô cho mình suốt chuyến đi, cùng với đó là việc phải đi chậm hơn và đi sát mép đường để giữ an toàn, thế là cả mình và bé cún đều khô ráo đến chỗ làm.
Có thể là vì bù đắp thiếu sót về việc không chuẩn bị áo mưa sơ cua cho khách, cũng có thể là đơn thuần chỉ nghĩ đến chó, nhưng mình vẫn thấy cute lắm".
Đây là câu chuyện được share lên mạng xã hội trong group Cháo hành miễn phí. Theo hình ảnh đính kèm, chú chó và chủ được che ô, anh tài xế đi chậm chậm để hành khách không bị ướt. Nhiều người khen về sự đáng yêu này.
Tuy nhiên, số còn lại lại phản đối gay gắt vì cho rằng đây là hành động vô cùng nguy hiểm. Không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn nguy hiểm cho những người đi đường khác nữa đó. Vì thế, dù xuất phát điểm tốt nhưng nhiều người vẫn không ổn lắm với việc này.
Nguồn: soha.vn