GauTutu5811
New member
Đang yên đang lành ăn sáng ở nhà chờ bến xe phía Nam (Giáp Bát), 2 anh tài xế và phụ xe bỗng dưng bị 1 hội côn đồ lao vào đánh hội đồng cực dã man luôn
Sự việc "gai mắt" xảy ra vào khoảng 8h10 sáng ngày 10/08, khi 2 anh tài xế xe khách của nhà xe Thiên Trường đột ngột bị 1 nhóm đối tượng côn đồ hành hung ngay tại bến xe Giáp Bát.
Cụ thể, anh Đào Đình Lịch (sinh năm 1988) và anh Trần Văn Tuyến (sinh năm 1980) đang ngồi ăn sáng bình thường tại ki ốt 15 ở nhà chờ bến xe thì bất ngờ 7 đối tượng xuất hiện, lao vào đấm đá tới tấp. Dù người dân xung quanh và lực lượng chức năng trong bến xe có can ngăn nhưng bọn chúng vẫn hành hung bất chấp
Hiện tại anh Lịch đang làm phụ xe còn anh Tuyến là lái xe biển kiểm soát 29B – 040.27 của nhà xe Thiên Trường, chuyên chạy tuyến cố định Lý Nhân – Giáp Bát.
Trung tá Hoàng Đăng Phong – Trạm trưởng Trạm cảnh sát bến xe phía Nam, Công an quận Hoàng Mai cho biết, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát bến xe đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin và khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.
"Các đối tượng rất manh động, hành hung và tẩu tán rất nhanh nên lực lượng công an tại bến không bắt được." – Trung tá Phong chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn