Ngày 3/4, theo nguồn tin từ Báo Người Lao Động, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã "soi" ra toàn bộ những hành vi vi phạm của anh chàng tài xế lái xe con phun lửa đang viral khắp mạng xã hội. Và spoil luôn: số tiền phạt không phải là con số nhỏ nhỏ đâu nhé!
Theo như nguồn tin thì ông N.X.G. chính là người cầm lái chiếc xe mang BKS 48A-189.96 - chiếc xe "nổi như cồn" vì phun lửa khi đang chạy trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Sau khi clip được đăng tải và "boom" khắp MXH, ông G. đã chủ động mang xe cùng mớ thiết bị độ về nộp cho công an. Nhưng mà plot twist ở chỗ: anh này không khai báo thành khẩn trong quá trình làm việc nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ gì hết. Tức là... phạt đủ luôn ạ!
Còn về phần "tội trạng" thì Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã liệt kê chi tiết như sau:
Lỗi 1: Tự ý đổi màu sơn xe không giống với màu sơn ghi trong giấy tờ đăng ký → phạt trung bình 5 triệu đồng.
Lỗi 2: Không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc còn hiệu lực → phạt trung bình 500.000 đồng. Dạo này ai cũng phải mua bảo hiểm mà anh! 
Lỗi 3: Rú ga liên tục khi đang chạy trên đường (chắc là muốn flex) → phạt trung bình 900.000 đồng.
Lỗi 4: Lắp bộ phận giảm thanh, giảm khói nhưng... vô dụng, không đảm bảo quy chuẩn về khí thải, tiếng ồn → phạt trung bình 500.000 đồng. Có mà như không luôn á!
Lỗi 5: Tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước xe không đúng với thiết kế gốc của nhà sản xuất → phạt trung bình 70 triệu đồng. Cái này nặng nhất nha các bạn!
Cộng tất tần tật lại thì ông G. phải chịu mức phạt 76,9 triệu đồng. Ngoài ra còn bị tạm giữ xe, trừ điểm giấy phép lái xe và áp dụng một số biện pháp khắc phục khác nữa. Ôi thôi, đắng lắm!
Nhắc lại tí background cho ae nào chưa rõ: trước đó trên TikTok xuất hiện loạt clip quay cảnh chiếc xe BKS 48A-189.96 chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, liên tục tăng ga, nẹt pô, hai ống pô phun lửa ầm ầm. Clip viral nhanh vô cùng với đủ kiểu comment trái chiều từ netizen.
Hiện tại, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý cho đến nơi đến chốn.
Một detail thú vị nữa là cơ quan chức năng cũng xác định được ông L.T.T. - người dùng flycam để quay clip chiếc xe này rồi up lên mạng. Và tất nhiên, Phòng CSGT đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tang vật sang Công an phường Buôn Ma Thuột để xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn: soha.vn
Theo như nguồn tin thì ông N.X.G. chính là người cầm lái chiếc xe mang BKS 48A-189.96 - chiếc xe "nổi như cồn" vì phun lửa khi đang chạy trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Sau khi clip được đăng tải và "boom" khắp MXH, ông G. đã chủ động mang xe cùng mớ thiết bị độ về nộp cho công an. Nhưng mà plot twist ở chỗ: anh này không khai báo thành khẩn trong quá trình làm việc nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ gì hết. Tức là... phạt đủ luôn ạ!
Còn về phần "tội trạng" thì Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã liệt kê chi tiết như sau:
Lỗi 1: Tự ý đổi màu sơn xe không giống với màu sơn ghi trong giấy tờ đăng ký → phạt trung bình 5 triệu đồng.
Lỗi 2: Không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc còn hiệu lực → phạt trung bình 500.000 đồng. Dạo này ai cũng phải mua bảo hiểm mà anh!
Lỗi 3: Rú ga liên tục khi đang chạy trên đường (chắc là muốn flex) → phạt trung bình 900.000 đồng.
Lỗi 4: Lắp bộ phận giảm thanh, giảm khói nhưng... vô dụng, không đảm bảo quy chuẩn về khí thải, tiếng ồn → phạt trung bình 500.000 đồng. Có mà như không luôn á!
Lỗi 5: Tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước xe không đúng với thiết kế gốc của nhà sản xuất → phạt trung bình 70 triệu đồng. Cái này nặng nhất nha các bạn!
Cộng tất tần tật lại thì ông G. phải chịu mức phạt 76,9 triệu đồng. Ngoài ra còn bị tạm giữ xe, trừ điểm giấy phép lái xe và áp dụng một số biện pháp khắc phục khác nữa. Ôi thôi, đắng lắm!
Nhắc lại tí background cho ae nào chưa rõ: trước đó trên TikTok xuất hiện loạt clip quay cảnh chiếc xe BKS 48A-189.96 chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, liên tục tăng ga, nẹt pô, hai ống pô phun lửa ầm ầm. Clip viral nhanh vô cùng với đủ kiểu comment trái chiều từ netizen.
Hiện tại, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý cho đến nơi đến chốn.
Một detail thú vị nữa là cơ quan chức năng cũng xác định được ông L.T.T. - người dùng flycam để quay clip chiếc xe này rồi up lên mạng. Và tất nhiên, Phòng CSGT đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu, tang vật sang Công an phường Buôn Ma Thuột để xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn: soha.vn