Tài xế xe buýt "sốc nặng" khi nhặt được nhẫn kim cương hơn 700 triệu trên sàn xe

BéBôngDâu

New member
Đang kiểm tra xe buýt như mọi ngày, anh tài xế chợt phát hiện thứ bóng lấp lánh trên sàn xe – hóa ra là nhẫn kim cương trị giá cả gia tài luôn!

Chuyện này xảy ra ở Singapore khi chị Clarissa Tan đi xe buýt số 10 sau buổi hẹn hò cùng hội bạn thân.

Khoảng 22h tối, khi xuống xe tại khu vực East Coast (Singapore), chị Tan vô tình để quên chiếc nhẫn kim cương trị giá 35.000 SGD (tầm hơn 700 triệu đồng luôn á) trên xe.

Món trang sức này không chỉ giá trị khủng về mặt tiền bạc mà còn mang ý nghĩa tình cảm vô cùng đặc biệt với chị. "Đó là một mất mát khiến tôi vô cùng đau lòng", chị Tan tâm sự.

May quá, chiếc nhẫn được tìm thấy chỉ sau vài giờ đồng hồ. Người hùng trong câu chuyện này chính là anh Teo Lai Huat, tài xế xe buýt của SBS Transit.

3f80abc93ab24500b8d7.jpg


Sau khi đưa xe về bến Kent Ridge Terminal, anh Teo kiểm tra xe như thường lệ. Lúc này, anh phát hiện chiếc nhẫn nằm trên sàn xe nên lập tức báo cáo sự việc và giao lại cho quản lý, Asia1 đưa tin ngày 25/5.

Sáng hôm sau, chị Tan liên hệ với SBS Transit để hỏi về chiếc nhẫn thất lạc. Khi biết tài sản đã được tìm thấy và cất giữ tại văn phòng, chị Tan đã bật khóc vì quá xúc động luôn.

"Tôi có thể cảm nhận được chiếc nhẫn có ý nghĩa lớn thế nào đối với cô ấy", anh Teo chia sẻ.

Chị Tan đã gửi một bức thư cảm ơn tới mục ý kiến bạn đọc của báo Straits Times, dành cả rổ lời khen cho anh tài xế vì "sự trung thực, tử tế và chuyên nghiệp". "Sự việc này khiến tôi tin rằng quanh ta vẫn còn rất nhiều người tốt và đáng kính trọng", chị viết.

Trong khi đó, anh Teo cho biết mình chỉ đơn giản làm điều đúng đắn và mong chiếc nhẫn sớm trở về với chủ nhân thực sự. "Đó là điều đúng đắn cần phải làm. Tôi chỉ mong chiếc nhẫn sớm được trả lại chủ nhân", anh nói. Real king không bao giờ đội vương miện!

Thực ra, những câu chuyện nhặt được đồ giá trị siêu to khổng lồ luôn gây xôn xao dư luận lắm á.

Năm ngoái, một anh ở Thâm Quyến (Trung Quốc) nhặt được 2kg vàng, trị giá gần 2 triệu tệ nhưng không tham lam mà mang nộp cho cảnh sát giao thông ngay. Respect! ✊

ea24e0670716cb923d58.jpg


Tờ Tin tức Thế giới đưa tin, một thanh niên đã nhặt được ở bên đường một thỏi vàng nặng 2.267,83 gram, trị giá gần 2 triệu nhân dân tệ, tại Thủy Bối, La Hồ, Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc) và mang nộp ngay cho cảnh sát giao thông.

Anh Tạ – người nhặt được vàng – kể lại lúc đó đang trên đường đi giao hàng thì thấy một thỏi vàng nằm bên lề đường, liền nhặt lên và mang nộp cho cảnh sát giao thông luôn.

Anh Tạ nói trong đầu lúc ấy không có suy nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy thứ không phải của mình thì không nên giữ. Chuẩn người có tâm!

Anh Tạ kể thêm, khi vừa nhặt được vàng, cầm trong tay ước lượng thấy rất nặng, chắc chắn rất đắt, nghĩ chủ nhân hẳn đang vô cùng lo lắng. Nhưng vì bản thân vội đi làm nên anh đã lập tức giao cho cảnh sát giao thông.

Sau khi nhận lại vàng, cảnh sát giao thông yêu cầu anh Tạ chờ một chút để làm rõ vàng bị rơi ra như thế nào. Do anh Tạ nhặt được vàng ở làn đường dành cho xe không động cơ, nên cảnh sát suy đoán rằng chủ nhân có thể đã làm rơi khi đang đi xe điện.

Qua xác nhận, thỏi vàng mà anh Tạ nhặt được nặng 2.267,83 gram, tính theo giá vàng hiện tại thì trị giá gần 2 triệu nhân dân tệ. Giá trị gì mà khủng vậy trời!

Cảnh sát giao thông Hầu Quốc Đống cho biết, khi ông và đồng nghiệp đang tiến hành chỉnh đốn trật tự giao thông tại đường Thủy Bối số 2 (La Hồ), thì có một người dân chạy đến nhờ giúp đỡ, nói rằng anh ta nhặt được một thỏi vàng.

Chỉ vài phút sau, một người đàn ông xuất hiện tại hiện trường, tự xưng là chủ nhân của thỏi vàng.

Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân, thông tin mua bán của chủ nhân, đồng thời trích xuất camera giám sát để xác nhận quá trình làm rơi, cuối cùng cảnh sát xác định thỏi vàng đúng là của người đàn ông này vô tình làm rơi trong lúc đi lại.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top