Chuyện đau lòng này nghe xong mà muốn câm nín luôn á! Không những gây ra tai nạn khiến trung úy công an Nguyễn Thành Trung qua đời thương tâm, chủ phương tiện còn bác bỏ sạch cáo trạng, thậm chí còn đòi lại 10 triệu tiền phúng điếu đã mang đến đám tang nạn nhân. Ơ kìa, nghe mà sốc não luôn!
Ông Nguyễn Thành Phú, cha của nạn nhân, cứ mỗi lần nhớ lại vụ tai nạn lại đau đớn tột cùng. Ai làm cha mẹ mà chịu nổi nỗi đau này chứ...
Theo kết luận điều tra thì rõ ràng như ban ngày luôn: chiếc xe ben chở quá tải, chạy sai làn đường, gây tai nạn chết người. Quan trọng là hiện trường hoàn toàn không có vết thắng (phanh) nha mọi người!
Tại tòa, Đỗ Hữu Tuấn còn khai báo mâu thuẫn với tường trình trước đó nữa. Vậy mà người đại diện Công ty TNHH Tuấn Anh lên tiếng bác bỏ hoàn toàn nội dung cáo trạng, không chấp nhận bồi thường cho gia đình bị hại, còn tuyên bố sẽ đòi lại 10 triệu đồng tiền phúng điếu luôn. Trời ơi, vô lý quá sức vô lý!
Các đồng nghiệp đến viếng đám tang anh Trung cách đây 3 năm - cảnh tượng đau lòng biết chừng nào...
Nguồn: soha.vn