Ôi trời ơi, sáng 15/5 vừa rồi ở Hải Phòng đã xảy ra vụ án mạng siêu kinh hoàng khiến ai nghe cũng phải rùng mình
Câu chuyện diễn ra tại văn phòng giao dịch Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh (số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng). Ông Trần Thế H. (sinh năm 1974, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) - giám đốc công ty - đang nằm ngủ trên giường thì bị tài xế cũ Đỗ Quốc Cường (sinh năm 1992, trú tại phường Đồng Hoà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) dùng dao bầu đâm tận 3 nhát, khiến ông tử vong
Chi tiết vụ việc nghe mà rợn người luôn các bạn ơi! Vào khoảng 7 giờ 55 phút sáng 15/5, vợ ông H. đang ngồi cùng một nhân viên giao nhận ở bàn máy vi tính thì Cường tay xách túi đi vào. Không nói không rằng, hắn rút ngay một con dao bầu sắc lẹm từ trong túi lao thẳng về phía giường nơi ông H. đang ngủ.
Dù người vợ đã chạy đến van xin cầu cứu nhưng Cường vẫn lạnh lùng không chịu dừng tay Hắn đâm liên tiếp 3 nhát vào người ông H., trong đó có một nhát thấu bụng cực kỳ nghiêm trọng.
Gây án xong, Cường vứt luôn dao bầu tại hiện trường rồi lao ra ngoài bỏ chạy. Ông H. tuy được đưa đến Bệnh viện Việt-Tiệp (TP Hải Phòng) cấp cứu ngay nhưng do các vết thương quá nặng nên đã tử vong
Theo nguồn tin từ Báo Người Lao Động, trước đó tài xế Đỗ Quốc Cường đã bị ông Trần Thế H. cho nghỉ việc. Có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm này.
Nguồn: kenh14.vn